1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm tính các bác trai như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    gia đình quan trọng nhất : giờ nếu thất nghiệp thì về nhà, bố mẹ vẫn cho ăn uống được
    công việc thứ 2 : tự nuôi sống đê, dựa vào ai cho khổ
    bạn bè : nó phải quan trọng hơn tình yêu rồi - kiếm được thằng bạn tốt vui buồn có hề rì
    tình yêu : có cũng được mà kô có thì cũng xong, thiếu j trò vui, mà thiếu j em gái chứ, nhờ
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    quen quá =)), có vài em rủ mình đi chơi tự nhiên kêu đi mua chai nước hoa tặng SN bạn gái , song kêu mình trả tiền, thà trăm mấy 2 trăm còn tặc lưỡi cho qua, đằng này cả chai mấy thì khác éo gì cày tiền , kô hiểu em mua quà gì , chứ anh thấy bạn em sáng suốt ngang.... anh :)), kiếm tiền khổ chết cha , đưa cho gái đã thấy mệt rồi lại còn nuôi cả bạn gái, hài vãi
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chậc, xem lại tư cách nhé bạn
  4. giundua

    giundua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau thật lòng thì vấn dề tiền nong khong quan trọng nữa, mở ví ra thầy hết tiền có khi bạn gái còn cho vào mấy tờ polime ý chứ , còn yêu choi bời thì e muốn mua gì a cũng mua cho, abc xong rồi thì biến , đưng để bạn trai nghĩ là bạn đang đào mỏ
  5. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bạn nói là thực dụng ah? Tôi thấy những đứa bạn khác của tôi vẫn vậy mà! Tôi không thích dựa dẫm tiền bạc vào ai nhưng vấn đề chỉ là bọn con gái bọn tôi thích được quan tâm và cử chỉ "pay" đó làm chúng tôi yên tâm vào khả năng chăm lo cho gia đình sau này của các anh...
    Các bạn xem đấy, bao nhiêu trường hợp các cô gái nhà giàu lôi cuốn trai bằng việc bao tiền cho trai hay tương tự vậy. Suy nghĩ của tôi thật đơn giản là tôi không muốn anh ý yêu tôi chỉ vì tiền...Ah, tôi không phải con nhà giàu nhé!
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chán pác quá đi mất...kon trai mà khó hỉu chắc kon gái ko bao h hỉu đc ý pác nhỉ???kon trai chúng em là quá đơn giản rồi đấy...khi vui kần n` chia sẻ khi buồn cũng cần n` bên cạnh an ủi...nói chung kon trai ko cầu kì như các pác nữ đâu ạ...chắc pác đang gặp pải 1 siêu cáo òy...
  7. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau thật lòng thì vấn dề tiền nong khong quan trọng nữa, mở ví ra thầy hết tiền có khi bạn gái còn cho vào mấy tờ polime ý chứ , còn yêu choi bời thì e muốn mua gì a cũng mua cho, abc xong rồi thì biến , đưng để bạn trai nghĩ là bạn đang đào mỏ
    [/quote]
    Thực ra, mình định chuẩn bị quà trước rồi nhưng có việc bận nên mới để đến khi đó mới mua thôi! Mình hiểu ý bạn. Nhưng thực sự bọn mình cũng chưa đến mức đó đâu, mới chỉ đang tìm hiều nhau thôi. Mà quan điểm của mình rất rõ ràng: có thể mình không thiếu tiền để đưa cho bạn trai nhưng mình rất rất muốn anh ý phải cố gắng nỗ lực chứ không dựa vào bạn gái như thế được! Vậy mình có phải là kẻ "đào mỏ" như bạn nói? Chính bản thân mình sợ những kẻ đào mỏ ấy chứ!!!
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Cái lối suy nghĩ thiếu tự trọng kia đủ thấy bạn không phải con nhà giàu roài, cần đêk bạn phải thanh minh. Còn hành động trả hay không còn tuỳ thuộc vào tính chất và tình huống sự việc.
    Hùng hục đi làm không fải để rút tiền ra cho bạn của bạn, thật sự vô lý khi bạn đòi hỏi này nọ mà không hề suy nghĩ mình đã từng rút tiền ra trả cho người yêu mình đồng nào chưa?
    Thời đại đêk nào rồi mà chồng fải nuôi vợ hoàn toàn ? Thế thuê miẹ con ôsin về cho nhanh, sai gì được nấy cấm có cãi câu nào.
    Xin hỏi bạn bao nhiêu tuổi? Tôi thật chẳng hiểu bạn học ở đâu cái kiểu suy nghĩ là người yêu fải trả hết trả tất thế ? Thực sự là lố bịch.
    Nếu bạn đang tuổi teen thì tôi không chấp, còn nếu đã > 20 thì xin lỗi chứ, cái lối suy nghĩ và tư cách ấy không bằng con ruồi.
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Sai lầm. Em tưởng cứ con trai là nhiều tiền hơn con gái hay sao mà bắt con trai phải chi toàn bộ? Nếu cả hai cũng đi học thì đều xin tài trợ của gia đình, bắt cậu trai chi hết thì tiền đâu chi cho đủ? Hơn nữa người tự trọng ko ai xài tiền khơi khơi của người khác dù đó có là người yêu của mình. Thử đặt địa vị mình phải chi trả toàn bộ các khoản thì có thấy dễ chịu ko? nên share với nhau.
  10. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Vàng : Trẻ con. Để biết một người đàn ông có biết cách chăm lo cho gia đình ko mà dựa vào cách chi tiền thế thì đúng là sai lầm. Đàn ông mà bỏ tiền cho gái, bỏ tiền dại ko đúng chỗ thì người ta gọi là dại gái, là ngu. Thế mà bảo là thằng đàn ông biết chăm lo gia đình hả?

Chia sẻ trang này