1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm tính các bác trai như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cái lối suy nghĩ thiếu tự trọng kia đủ thấy bạn không phải con nhà giàu roài, cần đêk bạn phải thanh minh. Còn hành động trả hay không còn tuỳ thuộc vào tính chất và tình huống sự việc.
    Hùng hục đi làm không fải để rút tiền ra cho bạn của bạn, thật sự vô lý khi bạn đòi hỏi này nọ mà không hề suy nghĩ mình đã từng rút tiền ra trả cho người yêu mình đồng nào chưa?
    Thời đại đêk nào rồi mà chồng fải nuôi vợ hoàn toàn ? Thế thuê miẹ con ôsin về cho nhanh, sai gì được nấy cấm có cãi câu nào.
    Xin hỏi bạn bao nhiêu tuổi? Tôi thật chẳng hiểu bạn học ở đâu cái kiểu suy nghĩ là người yêu fải trả hết trả tất thế ? Thực sự là lố bịch.
    Nếu bạn đang tuổi teen thì tôi không chấp, còn nếu đã > 20 thì xin lỗi chứ, cái lối suy nghĩ và tư cách ấy không bằng con ruồi.
    [/quote]
    Tôi không thanh minh! Tôi chỉ muốn nói quan điểm của bọn con gái về vấn đề này thôi. Bạn chưa hiểu tôi thì đừng nên nói vậy...Dù sao cũng cám ơn vì những góp ý của bạn. Đó là vì sao tôi gửi topic này lên để mọi người cùng chia sẻ. Đôi khi, một mối quan hệ tốt bị đổ vỡ chỉ vì những hiểu lầm không đáng có. Và tôi muốn thông qua đây bọn con gái bọn tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về các bạn trai để có thể thấu hiểu, thông cảm và sẻ chia với người mình yêu để không còn những đau khổ vì chia tay...
  2. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Lố bịch, lố bịch hết sức! Bạn đã làm gì mà nói cái giọng đó? Ai cần bạn đưa tiền cho anh ý? Xem lại mình đi, ai đang muốn ai trả tiền đây?
    Tôi quan điểm là TIỀN BẠC PHÂN MINH, ÁI TÌNH DỨT KHOÁT. Có thể đi ăn uống, đi xem phim với nhau thì anh ý sẽ chi (mà cái này không phải là PHẢI đâu nhé, tôi quan điểm là có lúc này lúc nọ, lúc con trai trả, lúc con gái trả, trừ phi là bạn gái đang đi học còn bạn giai đã đi làm rồi). Còn những việc giao tế của riêng bạn, không liên quan gì đến anh ý thì anh ý xen vào trả tiền làm đếch gì? Bạn coi mình là GÁI BAO àh mà cái gì cũng bắt người ta trả hộ?
    (mà xin thưa với bạn tôi là con gái đấy nhé)
  3. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, mình định chuẩn bị quà trước rồi nhưng có việc bận nên mới để đến khi đó mới mua thôi! Mình hiểu ý bạn. Nhưng thực sự bọn mình cũng chưa đến mức đó đâu, mới chỉ đang tìm hiều nhau thôi. Mà quan điểm của mình rất rõ ràng: có thể mình không thiếu tiền để đưa cho bạn trai nhưng mình rất rất muốn anh ý phải cố gắng nỗ lực chứ không dựa vào bạn gái như thế được! Vậy mình có phải là kẻ "đào mỏ" như bạn nói? Chính bản thân mình sợ những kẻ đào mỏ ấy chứ!!!
    [/quote]
    hơ,chủ topic hay nhểy.Có suy nghĩ như kẻ đào mỏ thứ thiệt mà lại nói sợ kẻ đào mỏ.
    Bình thường nhá,đi ăn, chơi hay uống nc thì con trai jả xiền là đúng òi,nhưng cũng có lúc con gái lên trả vì như thế mới là chia sẻ cho nhau.
    Còn cái vụ của bạn thì quá rõ roài, a ý dựa đếch j vào bạn chứ.Đi sinh nhật bạn của bạn,tự mua quà với tự tặng là đúng òi,đòi hỏi j nữa.Đâu fải cứ yêu nhau là con trai trở thành cái máy in tiền đâu.Muốn có máy in tiền thì cưa mấy HOT BOY ý,tụi nó in cho một đống roài abc xong lượn.
  4. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    he he,vỗ tay cho một cô gái đầy bản lĩnh và đúng mực.Con gái như bạn này jờ hiếm lắm,như chủ topic này thì ngày càng nhiều lên.Oài,đời nó chán thế đấy.
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì hiểu thế quái nào được cái lối tư duy của bạn.
    Bạn đừng có nói rằng thông qua cái topic này mà con gái hiểu được cái mà bạn đang hỏi vì đơn giản là ít nhất hơn 1 người con gái đã fản đối cái tư tưởng của bạn đấy.
    Nếu bạn không sớm thay đổi tư duy và cách nghĩ về lối sống cũng như những suy nghĩ về tình yêu thì tôi chắc chắn 1 điều là người yêu bạn sẽ sớm rời bỏ bạn.
  6. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    meo_con_xinh: Lố bịch, lố bịch hết sức! Bạn đã làm gì mà nói cái giọng đó? Ai cần bạn đưa tiền cho anh ý? Xem lại mình đi, ai đang muốn ai trả tiền đây?
    Tôi quan điểm là TIỀN BẠC PHÂN MINH, ÁI TÌNH DỨT KHOÁT. Có thể đi ăn uống, đi xem phim với nhau thì anh ý sẽ chi (mà cái này không phải là PHẢI đâu nhé, tôi quan điểm là có lúc này lúc nọ, lúc con trai trả, lúc con gái trả, trừ phi là bạn gái đang đi học còn bạn giai đã đi làm rồi). Còn những việc giao tế của riêng bạn, không liên quan gì đến anh ý thì anh ý xen vào trả tiền làm đếch gì? Bạn coi mình là GÁI BAO àh mà cái gì cũng bắt người ta trả hộ?
    (mà xin thưa với bạn tôi là con gái đấy nhé)
    ]
    thiensatcung: hơ,chủ topic hay nhểy.Có suy nghĩ như kẻ đào mỏ thứ thiệt mà lại nói sợ kẻ đào mỏ.
    Bình thường nhá,đi ăn, chơi hay uống nc thì con trai jả xiền là đúng òi,nhưng cũng có lúc con gái lên trả vì như thế mới là chia sẻ cho nhau.
    Còn cái vụ của bạn thì quá rõ roài, a ý dựa đếch j vào bạn chứ.Đi sinh nhật bạn của bạn,tự mua quà với tự tặng là đúng òi,đòi hỏi j nữa.Đâu fải cứ yêu nhau là con trai trở thành cái máy in tiền đâu.Muốn có máy in tiền thì cưa mấy HOT BOY ý,tụi nó in cho một đống roài abc xong lượn.
    -------------------------------------------------------------------
    Tôi cần 1 người bạn đời mà khi tôi không còn 1 xu trong túi anh ấy vẫn ở bên tôi! Đó là suy nghĩ của tôi còn cách thể hiện mỗi người có một cách
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không khá hơn được, bó tay. Đợi lớn thêm chút nữa để cuộc sống dạy nàng những gì cần có cho tình yêu thì hãy yêu nhé kưng
  8. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất là nếu bạn gái của bạn hiểu được quan điểm đó của bạn thì sẽ không có hiểu lầm giữa 2 bạn nữa!
  9. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc 9x hoặc 8x đầu cuối. Sâu sắc... như cơi đựng trầu lắm. Thôi em nó lớn nó sẽ hiểu biết dần, các bác đừng mắng nhiều tội nó.
  10. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chị Mèo hok đc vơ đũa cả nắm như thế
    Lúc đầu em còn hào hứng tham gia topic này,chứ thực sự đến thời điểm này thấy chán vô cùng rồi...chị chủ topic cứ toàn hỏi mấy câu "lơ ngơ" thế nào ý.
    Cái bài viết của chị về vụ trả tiền quà em đã nói theo cách xoa dịu rồi,thế mà chị vẫn chưa thoả mãn.
    Thôi thì em chúc cho chị tìm đc 1 zai nào mà sẵn sàng rút ví ra bao chị tất tần tật mọi khoản vậy

Chia sẻ trang này