1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm tính các bác trai như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu em này thế nào, em là người ngoài hành tinh chắc, dến xin bố mẹ còn tốn nước bọt , huống hồ là đi làm kiếm tiền , nếu cứ bạ đâu cũng vung tiền ra thì mới là không yên tâm đấy em ạ . Anh nói thật với em chứ anh đi chơi đến lần thws ba, kể cả là đi an nhé, tất nhiên là anh sẽ phải là người trả tiền, có tranh giả anh cũng không cho, nhưng nếu bé kia không có thái độ đả động gì đến chuyện tiền nong thì anh cũng sẽ có đánh giá ngay . Thằng con trai nào tự kiếm ra tiền mà không có suy nghĩ như thế thì anh bé bằng con kiến.
  2. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn!
    Mình post topic này lên ko phải là ko có lý do. Và dĩ nhiên mình ghi nhận những góp ý của các bạn vì mình biết các bạn "mắng mỏ" như vậy là muốn tốt cho mình thôi...
    Vấn đề của mình thực sự là như thế này: Anh không phải là người duy nhất theo đuổi mình và anh không có những điều kiện như những người kia... nhưng mình đã chọn anh ý... anh ý là người đầu tiên mình nhận lời đi chơi cùng, là người đầu tiên mình hẹn hò...Mình đã tin tin rất nhiều nhưng chỉ 1 lần thôi... 1 lời nói dối... tất cả mọi thứ đều khiến mình hoài nghi! Mình có thể đoán biết được hoàn cảnh của anh ý nhưng chưa bao giờ mình coi thường anh ý cả...
    Tuỳ các bạn hiểu. Topic này không những cần đối với mình mà cả với những người khác nữa. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến!
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nói thực, mình ko hiểu bạn suy nghĩ gì, bạn càng giải thích, mình càng thấy bạn mâu thuẫn, và càng cho thấy bạn có 1 chút gì đó toan tính trong tình yêu. Cái đoạn vàng vàng kia, trong tình yêu ko có sự ban ơn, bạn chọn anh ý đơn giản vì bạn yêu anh ý, và đừng có so sánh anh ý với người khác như thế. Nói thật, đã là con gái thì ắt phải có người theo đuổi, ít nhất cũng phải là 1 người, nếu ko có thì phải tự soi gương xem lại mình.
    Mình đọc hết những bài viết của bạn từ đầu đến giờ, nói thật là mình chưa đồng ý với bạn 1 quan điểm nào cả. Nhưng chưa phản đối gay gắt, mới chỉ đưa ra những lời góp ý thôi.
  4. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhiều! Mọi người không nói ra thì em đâu biết. Sao mọi người lại nói em "ghê" thế? Thực sự, em vẫn pay những thứ cần pay mà. Chỉ có điều, thấy bạn bè kể chuyện khoe này khoe nọ... nên có suy nghĩ vậy! Thế nên mới post topic hỏi mọi người thôi.
    Nếu là "đào mỏ", là "vụ lợi" thì mình đã có rất nhiều cơ hội rồi...và mình sẽ không chọn anh ý làm người mình "đào mỏ" đâu. Với mình, những thứ mà mình tự tay làm ra là đáng trân trọng và đáng quý nhất. Có thể, các bạn chưa hiểu đúng về mình thì đừng nên xúc phạm thế!
    Anh là mối tình đầu của mình... Thế giới mà mình tưởng tượng trước đây luôn là một thế giới màu hồng...Mình luôn được bố mẹ lo cho từng ly từng tí một nhưng mình không bao giờ có tư tưởng dựa dẫm vào bố mẹ cả. Có thể, bố mẹ đã bao bọc mình và không bao giờ để mình bị tổn thương nên mức độ va chạm xã hội của mình không bằng các bạn. Không phải mình đổ lỗi cho bố mẹ! Mình chỉ muốn nói rằng khi đánh giá một con người các bạn nên xem xét về điều kiện, hoàn cảnh của họ. Đừng đưa ra nhận xét "cay nghiệt" như vậy!
  5. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Bị chê trách dưf quá , giơ? la? lúc dơ? ba?i đạo đức gia? ra tung ho?a mu? đây
  6. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    thoai,e nó chưa va chạm.Nghe cái đoạn e nghe bạn khoe là biết e chưa va chạm òi.Thực ra,khi nói chuyện hok thể tránh các việc chị e,ngay cả a e cũng thế,cũng có 1 thì nói 1,5,không có 2 không biết chừng ý.Nhưng e phải xem kỹ lại xem những thứ như e nói,cá tính, điều kiện, tình yêu mà người khoe với e sống.
    Thế nhá,coi như là một bài học cho e nó.Mọi người góp ý cho e nó thế thôi là e nó hiểu òi.
    Nội dung topic vẫn là một topic hay,chị e có lẽ lên vào đọc,còn a e thì vào đóng góp.
  7. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    buồn cười bỏ xừ í up lên cho mọi người đọc chơi
    ít em gái "ngây thơ" thế này lắm ^^ các bác zai đừng lo
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần bạn nói thêm, nhìn vào bạn bè của bạn tôi biết bạn là người như nào rồi. Đáng thương!
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình cũng suy nghĩ được như bạn này.
    Đành là người đàn ông vốn là trụ cột chính trong nhà, nhưng mà tớ nghĩ 80% đàn ông đều sợ lấy phải người thích dựa dẫm bạn ạ. Người đàn ông chín chắn cũng phải biết tiêu tiền hợp lý, chứ ko phải cứ trả hết tiền cho bạn gái thì là hay đâu. Anh nào mà đối xử với tớ như thế (khác gì gái bao nhờ) thì tớ đá piu ngay.
    Vì bạn muốn có nhiều con gái vào góp ý thì tớ góp cho bạn 1 ý kiến để bạn tham khảo.
  10. giundua

    giundua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    cứ như bạn gái em valentin biết chẳng có nhiều tiền nên bảo a ko dc mua linh tinh đâu đấy, a mua về e cũng chẳng dùng tốn tiền , thế là valentin này bọn mình chỉ đi ăn uống lăng nhăng thôi,ko phải mua quà (mai là valentin rui vui quá ^^)

Chia sẻ trang này