1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm tính các bác trai như thế nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi littlelady, 09/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    mình kô tặng đã đành , bạn gái mình cũng chẳng tặng mình cái gì ? thế có keo kiệt kô cơ chứ ?
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Vãi lúa ông anh, cười đau bụng
    Mai là 1 ngày tẻ nhạt nhất trong năm nay đây
  3. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    mình kô tặng đã đành , bạn gái mình cũng chẳng tặng mình cái gì ? thế có keo kiệt kô cơ chứ ?
    [/quote]
    he he,chắc tại gái nó biết bác keo hok tặng gái...nên nó fòng trc cho nó đỡ tốn xiền.Bác tốt fúc ghê.
    Mai đi với cơ số e gái,hay ở nhà đắp chăn
  4. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác!
    Nghe các bác góp ý, em suy nghĩ một thời gian cũng nhìn ra nhiều điều! Đôi khi, em nghĩ sao tìm một người hiểu mình lại khó đến vậy và thật buồn khi ai đó hiểu sai về mình nhất là người đó là người mà mình yêu thương...
    Một số bác trong diễn đàn nói chủ đề này hay mà chẳng chịu góp ý thêm cho em vậy?! Em biết là topic của em hơi khái quát quá nên các bác không biết cần nói gì! Vậy em đưa tình huống này nhé!
    Ông bạn trai em mất. Vậy mà anh ý không nói cho em biết! Vậy là sao các bác? Tình huống lúc đó là bạn em đang đi tập huấn quân sự và bọn em cũng ít liên lạc với nhau. Và trước đó thì cũng giận dỗi nhau suốt...
  5. anon09

    anon09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    các bác làm gì ném đá em ấy ghê thế, nào là nhổ nước bọt bla bla...
    thôi đợi vài năm nữa lớn rồi hãy yêu em ạ
  6. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mình lớn rồi mà. Chỉ tại chẳng hiểu con trai thế nào?!
  7. hoangaika

    hoangaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chả khó hiểu đâu, tại con gái cứ hay tưởng tượng và cứ nghĩ con zai phải thế này, thế kia
    Tớ thì thấy đặc điểm chung của bọn tớ là hay quên, dễ yêu. Đừng đòi hỏi sự chung thuỷ nơi bọn tớ kẻo bác chủ topic lại thất vọng.
    Thích ỉem nào thì xông vào cưa luôn, nếu hok đc ta đi cưe ẻm khác nên nhiều lúc bọn tớ hay nhầm lẫn giữa cái gọi là tình yêu đích thực và những cái gần giống như nó.
    Thích con gái xinh( thằng nào bảo hok thích là nói zối)
    Trong gia đình thì bố mẹ phải hơn vợ vì bố mẹ sinh ra và nuôi mình lớn khôn còn vợ mình là con người ta...
    Trong sự nghiệp thì thương trường là chiến trường, muốn tồn tại thì phải tranh đấu đến hơi thở cuối cùng.
    Ở cơ quan thì quán nạt nhân viên nhưng về nhà vợ gọi thì phải thưa vâng, nhưng nếu ko còn vợ ko còn là phụ nữ mà là quỉ dữ thì thôi chán cơm ta làm bát phở
    Nếu ko vì vợ là mẹ của các con ta thì sẵn sàng cho vợ đi tầu tốc hành về ga cha mẹ đẻ.
    Thế nên tình yêu là phải đi đến hôn nhân vì nếu ko đi đến hôn nhân thì ko chẳng có gì bảo đảm là đàn ông con zai bọn tớ chỉ yêu và chung thuỷ với 1 người đàn bà cả. Nhất là bi chừ các em gái trẻ sao mà xinh mà duyên và thả thính nhiều đến thế...làm tớ cứ thèm

    Được hoangaika sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 24/02/2008
  8. littlelady

    littlelady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích bài viết này. Khái quát ngắn gọn và nhiều thông tin. Các bác trai hay quên và dễ yêu vậy ah! Với mình, sao lại khó yêu và khó quên vậy! Làm sao để cũng đơn giản như các bạn trai nhỉ?
  9. kingmyth

    kingmyth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đc xong cứ gọi là .... (em éo nói các bác cũng đoán được em định nói j)
    Dạ vâng chị VIP !!!
    Người có tự trọng thì chắc tự biết phải làm thế nào,còn chị á , đừng có post thêm cho nhục !!!

    Được kingmyth sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 24/02/2008
    Được kingmyth sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 24/02/2008
  10. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nếu sau này anh ấy cùng bạn tham gia tiệc sinh nhật của bạn bạn, thì bạn muốn anh ấy trả chung với bạn / trả tất thì cũng còn có thể tạm chấp nhận được (có lẽ trả tất thì ko nên trừ phi người kia là bạn của cả hai người, tất nhiên nếu bạn ko hề đòi (đứng im ko rút ví là đòi hỏi đấy) mà tự anh ấy offer trả tất, bạn từ chối nhiều lần anh ấy vẫn ép thì nhận cho anh ấy trả tất cũng được)!
    Nếu không, tớ nghĩ là anh ấy trả cho bạn khoản đấy ko những ko là bắt buộc mà nó còn ko nên nữa cơ. Vì lúc bạn đi đến sinh nhật bạn mình, bạn sẽ có cảm giác là: bạn là bạn tớ nhưng quà tớ mua tặng bạn lại do một người ko quen biết, ko có tình cảm gì với bạn, ko hề quan tâm gì đến món quà đó là gì, trông như thế nào, có ý nghĩa gì trả tiền. Món quà mình tặng bạn mình lúc đó nó sẽ ko hay nữa đúng ko, bạn có nghĩ thế không?
    Được cntBuyMeLuv sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 24/02/2008

Chia sẻ trang này