1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng bất ổn, cần tư vấn hướng đi.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 09/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Vâng, em xin vào ngay vấn đề luôn.
    Tình hình là em sinh năm 92 theo đạo Phật, đem lòng yêu một cô gái sinh năm 89 theo đạo Chúa . Lúc đầu em cũng chả quan tâm tới cô ấy tí nào đâu, nhưng mà không biết làm sao cô ấy cứ theo trêu em, nói nhưng câu tình cảm anh anh em em cực kì vãi đạn với em, rồi thỉnh thoảng lại tạt 1 gáo nước lạnh phán 1 câu xin trích nguyên văn luôn " em không yêu người nhỏ tuôi hơn đâu " dứt lời xong là tiếp tục cái màn trêu chọc ấy, làm em ko biết tính sao, nên cứ im im , cười cười vậy thôi . Rồi cứ thế khiến tim em có chút rung động, rồi ngày qua ngày, em yêu cmnl các bác ạ, mà không biết cô ấy có yêu em thật không hay là chỉ giỡn thôi. Rồi mọi việc bắt đầu rối lên từ lúc trong đầu em xuất hiện suy nghĩ mình có nên bày tỏ với cố ấy không, và rồi em đã gặp phải 2 bức tường cản khá lớn đó là 2 vấn đề dưới đây .

    Vấn đề 1 :
    Một ngày nọ em biết được cô ấy từng chia tay mối tình 4 năm của mình vì cái vấn đề tôn giáo, cố ấy đã rất đau khổ , tính đến giờ là 6 tháng rồi . Tiếp theo nữa là em biết được 1 chuyện nữa từ thằng bạn cũng khá thân với cố ấy, nói bảo cố ấy có cảm tình với em , nhưng mà cố ấy sợ bị gia đình em phản đối vì chuyện tuổi tác lẫn tôn giáo nếu 2 đứa qua lại với nhau, cô ấy không muốn bị tan nát con tim lần 2 .

    Vấn đề 2 :
    Tình hình gia cảnh của em hiện giờ cực kì khó khăn, nói thẳng ra luôn là đang bị nợ nần bủa vây, cuộc sống khá là bế tắt , tương lai không biết như thế nào [​IMG] Còn bản thân em thì vẫn chưa có nghề nghiệp thu nhập ổn định gì cả, lương tháng nói thật với các bác luôn là 3tr/ tháng [​IMG] .

    Từ 2 vấn đề trên em bắt đầu suy nghĩ rất nhiều , liệu mình có nên bất chấp tiến tới luôn không, hay chấp nhận từ bỏ. Bởi vì em không muốn cô ấy đã từng đau khổ rồi , giờ dính vào em lại tiếp tục khổ đủ chuyện nữa . Tâm trạng em cực kì rối bời . Hôm nay em lên đây xin nhờ mấy anh mấy chú tư vấn giúp em. Em đang rất bế tắc không biết nên quyết định như thế nào .[​IMG]

    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAYTIP BONG DA UY TINTIP BONG DA CHINH XAC NHATTIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAMTIP BONG DA HANG DAU VIET NAMTIP BONG DA

Chia sẻ trang này