1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng của các cô dâu, chú rể chuẩn bị lên xe hoa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hieuminhnhan, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của các cô dâu, chú rể chuẩn bị lên xe hoa

    Mình không biết tâm trạng mọi người như thế nào khi chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình, riêng mình càng gần ngày cưới càng thấy hoang mang lo sợ mặc dù trước đó mình rất hào hứng với lễ cưới của chính mình. Không biết có ai như mình không nhỉ
  2. b_pink82

    b_pink82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    1 tháng nữa mới cưới mà mình đã mất ngủ từ bây giờ roài, nghĩ liên miên các chuyện. Thấy lo lắng thật :D
  3. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đơn giản hoá chuyện cưới xin là thủ tục cho tớ và ox được về một nhà, nên chả lo lắng gì cả, vui vẻ, ăn ngủ như thường
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì béo lên 1 kg mặc dù vẫn ăn ngủ bình thường, hơi lo một chút, hơi buồn một chút (không hiểu tại sao), đặc biệt là lúc gọi điện cho mời các bạn đi đám cưới mà cứ thấy nao nao kiểu gì, hâm nhở?
  5. seucoi

    seucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Việc nhà lẫn việc cty bù đầu bù cổ.
    Chẳng còn thời gian và sức lực để mà nao nao. Nhưng chắc tuần sau là bắt đầu trạng thái khác rồi.
    AX còn đang hỏi là bao giờ thì gọi bố mẹ là bố mẹ. Heeeeeeeee.
    Em ko bít đâu, anh tự mà tìm hiểu.
    Thèm ngủ quá, mà việc vẫn chưa xong.
  6. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ai cũng vậy mà! Nao nao khó tả lắm. nhưng cũng phải ngủ nhiều để dưỡng da chứ
  7. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Lại còn có cả vụ nài nữa cơ à....Hix ...cũng chuẩn bị tèn tén ten đây ...chưa thấy cảm giác gì mà . Hoh bít sau thì sao nữa .....Kệ chứ .....việc ếch gì mà phải lo ....
  8. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hình như đang stress , mệt mỏi , béo lên , nhang sắc dần xuống cấp , chán nản va sợ cảnh mẹ chồng con dâu , khủng hoảng nhất la mỗi khi buồn bực la mình lại muốn chia tay , nhưng lại sợ chuyện huỷ đám cưới làm mọi chuyện phức tạp lên , 1 ngày khoc lóc mấy lần , suy nghĩ mong lung , chán nản quá cac bạn ạ . Chuyện xảy ra cỡ nửa tháng nay mà còn 1 tháng nữa là cưới roài . Tâm trang khi viết những dòng này là buồn chán và muốn khóc quá .
    Trong khi mình lại yêu anh ấy thật lòng chứ ko có chuyện ép cưới gì cả
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, nhất là lúc đi mời cưới.
    Còn lúc đến đám cưới, giống như đi trả bài thi. Nửa muốn qua nhanh, nửa muốn lâu đến. Không muốn đám cưới đến sớm vì e mình chưa thuộc hết bài. Cầu mong nó qua nhanh cho đỡ mệt.
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng lo lắng: phải thay đổi cách sống, đang được mẹ chiều: chàng có chiều được như thế không???, phải nghỉ bớt 1 chỗ làm, hồi hộp vì sắp được làm cô dâu, vui vui: vì lấy được chồng
    Sướng nhất là: Sắp được ngủ với chàng................

Chia sẻ trang này