1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng của các cô dâu, chú rể chuẩn bị lên xe hoa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hieuminhnhan, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn hơn 1 tháng nữa là tạch rồi, nhưng bây giờ chưa rậm rịch gì nên cũng chưa có cảm giác gì!
    Hôm được thông báo ngày cũng thấy có j đấy như là lo lắng ấy!
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hơi giống tớ, quả thật tớ k cảm thấy gì, chả vui cũng chả sốt ruột, đôi lúc hơi buồn tý ty. Thi thoảng có đt của các "chàng" quý mến mình (tại tính mình cũng quảng giao ) gọi điện rủ đi cà phê lại rất ngại nên toàn tìm cách từ chối. Cũng vẫn đi với 1 vài người bạn nhưng lúc đấy mới cảm thấy buồn buồn. Chỉ lo cuộc sống nhà mình khác với nhà bên ấy v.v Nhiều nhiều nhiều v.v
    Bạn bè hỏi, "thế tâm trạng ra sao?", trả lời gọn lỏn: "chẳng thế nào, đành fải có cớ để chấm dứt 4 năm đằng đẵng yêu đương, chán rồi!"
  3. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Cái này chị cũng giống em. Khép lại 4 năm đằng đẵng thuyết phục ba mẹ em :)
    Em chưa thấy gì hết, chỉ có áp lực công việc và sẵp xếp thời gian. Vì em làm trái ý hai cụ nhà em nhiều chuyện rồi nên cưới xin hai đứa chiều ba mẹ em hết sức luôn. VD: nhà trai đồng ý sang VN làm đám cưới theo nghi lễ VN etc (may ba mẹ chồng e thoải mái ko à. Em thấy mẹ chồng em còn hào hứng hơn e). Cơ mà mỗi chuyện ngày tháng hôm nay 1 kiểu, ngày mai một kiểu. Bi h hai cụ lại muốn giời ngày cho đẹp hơn nữa. :(
  4. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Tớ có con bạn , đúng ngày cưới, nó bị đèn đỏ vì gay cấn quá
  5. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của mình giống bạn dainguyet01. May mà anh xã còn động viên quan tâm làm mình còn đỡ ''tủi''
  6. chuotxinh84

    chuotxinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa có cảm giác giống các nàng, vì tháng 7 mình mới cưới cơ (còn 4 tháng nữa cơ mà). Bây giờ thì cảm thấy rất hào hứng cho 1 cuộc sống mới, hào hứng chuẩn bị (nhất là khoản váy vóc và trang điểm) Bọn mình ở riêng nên có lẽ điều mình quan tâm nhất là làm sao để có cs hạnh phúc, vui vẻ
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Uh. Những lúc mệt mỏi, có người luôn động viên là nhất rồi. Nàng cũng nhớ động viên anh xã nhé. Anh ý chắc cũng mệt lắm.
  8. xinhnhat

    xinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhất là khoản đi mời cưới, đau đầu nhất là khoản lo nghĩ xem lấy tiền ở đâu để chi trả cho đám cưới, vui nhất là ý nghĩ sắp được về ở với nhau hí hí.. Chính vì ý nghĩ này mà những mệt những lo rồi cũng trôi xuôi hết. Vui nhất là hôm đi chụp ảnh cưới nhưng ngày cưới lại là một ngày buồn vô hạn, lòng cữ nặng trĩu =(( ...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mệt nhứt là lo cỗ cưới
    Người ta đi cho, mừng xiền ít cũng cam, còn hơn họ gửi xiền mừng gấp quá mà cỗ thì ế (nhục chả bít để ở đâu cho hết )
    Xóm nhà tớ mới coá chị cưới, ế hơn 20 mâm
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ko lo mới là lạ.Ko lo chạy nhanh đê ,ko thì ko kịp đâu.Chẹp.
    @Chị WP:Nhanh nhỉ,4 năm rồi đấy.Bao thăng trầm nhỉ.Nhớ 30 Tết năm trước anh B đến HN .Thế là vèo 1 fát,sắp cưới rồi.

Chia sẻ trang này