1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng của các cô dâu, chú rể chuẩn bị lên xe hoa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hieuminhnhan, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Gần cưới thì cãi nhau như điên í, cũng buồn nao nao khó tả, nhưng rồi mọi việc cũng ổn. Hôm đón dâu, chả hỉu sao mặt mày cứ tươi rói , cười toe suốt buổi, lên xe hoa, thỏ thẻ hỏi chồng: sao thế nhỉ, em rhấy ngta lúc đón dâu, khóc sướt mướt, mà em chả nhỏ đc giọt nào, hư quá anh nhỉ? hịhị, chồng cười bảo: có bị ép duyên đâu mà...Cơ bản là 2 nhà không cách xa nhau lắm, thích là sang chơi lúc nào cũng được, nên kô bị căng thẳng về tinh thần.
    Ấy thế mà cưới xong, mỗi khi về mẹ chơi, chuẩn bị về, chào mẹ là lại lúng túng, cứ chực khóc . Phải đến 2 tháng rồi mới quen được cái cảm giác này
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    chào đồng hương nhé.
    cái vụ khóc thì cũng oải, vì trông sẽ xấu, còn quay phim chụp ảnh nữa mà, sau này chả lẽ toàn thấy cô dâu khóc ah. hì hì.
    (Tớ thì đã không khóc lại cười quá nhiều đến nỗi, bị trêu là lấy được chồng mừng quá)
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Em White nấu ăn khéo léo, chắc chắn là gái cưng của bố mẹ rồi! Bố mẹ chỉ lo cho mình thôi mà . Thế chàng của em là người Việt hay Tây thế? Ba mẹ chồng chắc mừng húm vì "tóm" được cô gái giỏi như em nhỉ .
  4. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------
    không biết trong cái đầu của bác này nghĩ gì???????????????
    theo tôi đây là vấn đề nghiêm túc, tâm trạng rất thật của mọi người, nếu bác không tôn trọng mọi người được thì đừng tham gia vào toppicnày
  5. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sau đợt làm đám cưới anh trai mình , mệt nhoài , sợ quá . Bố mình sau đó nửa đùa nửa thật bảo với mình là bao giờ con lấy ai bố cho không , làm ăn uống nhẹ nhàng trong gia đình thôi . Thế rồi khi mình lấy chồng thì cả mình lẫn anh chồng đều tâm đầu ý hợp là đăng ký kết hôn xong thì làm thiếp báo hỷ cho mọi người . Gia đình nhà chồng ở xa nên chồng tôi nhờ sếp ở cơ quan đem lễ ăn hỏi đến nhà mình ( đấy là trước ngày đi dăng ký kết hôn ) .
    Xong vụ làm bữa cơm thân mật trong gia đình thay cho đám cưới thì vợ chồng tôi tung tăng đi nghỉ 3 tuần ở các bãi biển của Thai lan . Khi trở về Vn thì 2 chúng tôi ở riêng . Cảm giác của mình bước chân khỏi nhà bố mẹ để về ở với chồng thì thật là tuyệt . Lần đầu tiên trong đời được đi ăn đêm ở Cấm Chỉ ( không biết mình nhớ có đúng tên không nữa ) cùng chồng . No-el đầu tiên theo chồng thì mới gọi là ấn tượng . Hai vợ chồng 11 giờ đêm mới đem quà Nô-el về nhà cho các cháu . Ngồi chơi ở nhà với bố mẹ 1 lúc , rồi 2 đứa đi về để cho mọi người còn đi ngủ . Khi ra về là khoang 12 giờ đêm , mình còn nhớ cảm giác thật hạnh phúc vì Nô-el đầu tiên mình được ở ngoài đường vào nửa đêm .
    Thời con gái , sống với bố mẹ mình chỉ được đi chơi đên 9-10 PM . Muốn làm gì thì cũng phải được sự đồng ý của bố mẹ . Nay lấy chồng rồi , mình muốn mua gì thì mua , đi đâu cũng không bị kiểm soát như ở nhà với bố mẹ . Anh chồng nhà mình được cái dễ tính , 2 đứa cũng khá hợp gu nên lấy nhau gần 10 năm rồi mà vẫn không có nhiều thay đổi .
    Túm lại , mình hài lòng khi đi lấy chồng , chứ ở nhà với bố mẹ mình bị phụ thuộc nhiều quá . Bây giờ mình phải sống xa bố mẹ nửa vòng trái đất thì lại ước được trở về sống cùng bố mẹ .
  6. misspanda1

    misspanda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình đang lo lắng chuyện áo cưới quá. Có lẽ phải may, vì mình hơi mập. Còn chuyện đặt thiệp cưới ở đâu đẹp, thuê đội ngũ đỡ tráp ở đâu? hichic Stress mất thôi
  7. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày mang tính bước ngoặt trong đời tớ chả cảm thấy gì mới sợ chứ. Đầu óc trống rỗng, đúng như kiểu quả bóng bay lơ lửng, lơ lửng, plan thì đã set up từ trước nên cứ thế mà làm, giống y cái machine . Nhưng có 2 lần khóc tóe loe :
    - Lần 1 là hôm đãi tiệc, lúc cô dâu chú rể đi vào chào khách ý, chả nhớ thằng MC nó nói cái gì mà mình cứ phải cố gắng trợn hết cả mắt lên tí bắn contact lens ra ngoài chỉ sợ nước mắt nó ùa ra. Lúc ý vẫn kiểm soát được tình hình
    - Lần 2: Hôm thầy bu dắt tay đưa tớ về tận nhà người ta cống nộp . Gớm khổ, các cụ ngồi ăn uống rượu chè với nhau phớ lớ, xong cắp đít đi về bỏ rơi đứa con gái quý hóa lại không một lời tiễn biệt chứ. À, lúc ra xe chuẩn bị về, dì tớ ra ôm xong dặn là :"Ở đây không như ở nhà đâu, cố gắng lên nhé. Ai nói gì cũng phải nghe, đừng có cãi lại....".Rồi đến bà tớ ra bảo:"Thôi, con ở lại nhé, bà về đây!" ÔI, chả hiểu sao mà không kiềm chế nổi nưóc mắt cứ tung tóe hết cả , cứ thế khóc đòi về. Căn bản tự nhiên nghĩ thấy tủi thân ạ, nghĩ kiểu mình từ nay bị ruồng bỏ rồi í, bị mọi người bỏ rơi rồi í .
    Lại còn được ông chú rể ra ôm xong bảo Sao phải khóc? Ôi, mình quay ra nhìn ánh mắt hình viên đạn luôn. Thế là từ lúc í vừa đi bên cạnh vừa rủa xả "Tại anh mà giờ em bị mọi người ruồng rẫy, thôi anh biến đi, trả em về với bố mẹ em ". Thề, cái giây phút ấy tớ thấy thù ghét lão chú rể vô cùng tận.
    Hị hị, đấy, ngoài hai cái khoảnh khắc đấy ra thì đến bây giờ tớ vẫn chưa có cảm giác là Married .
    À, thường thì tớ kể chuyện với bạn bè thì toàn xưng là mon copain (my boyfriend), đáng lẽ cưới xong rồi thì phải là "chồng tao" ( mon mari), nhưng tớ thấy ngượng miệng làm sao í, vẫn chưa nói được . Mọi người gọi nhau là gì, có tên gì hay ho không cho tớ cóp pi đi
  8. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    còn mình thì đến ăn hỏi xong thì thấy nhẹ hẳn cả người, nhưng hôm sau nghe mẹ chồng nói về hôm ăn hỏi mà khóc sưng cả mắt, vừa tủi vừa buồn. đến tận hôm cưới mắt còn sưng ơi là sưng, làm cho mặt cô dâu sưng cứ như bị ai đánh ấy. Giờ nghĩ lại vẫn buồn
  9. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Mình fải 7 tháng nữa mới lên xe hoa mà đã thấy mệt mỏi lắm. Cưới 2 đứa mà cứ như cưới 1 mình mình thui ý. Đi tìm địa điểm cưới là mình, nghiên cứu vụ chụp ảnh là mình, thuê váy may váy ở đâu là mình, thủ tục cưới xin fải cbị j` cũng là mình.
    Biết là anh xã bận nhiều việc, mình rảnh rỗi hơn thì fải júp nhg vẫn thấy tủi thân lắm, cứ như là mình ép ông ý cưới ý. Bảo năm sau cưới thì nhất định ko chịu, doạ là Năm nay ko cưới thì năm sau khỏi cưới.
    Ôi tôi buồn....
  10. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm trạng của các nàng đã và sắp lấy chồng thấy dễ thương quá. hihihihi. Tớ thấy thủ tục cưới xin của mình quá là mệt. Mệt cho cả người cưới và người đi dự. Thời gian chuẩn bị cưới thì hay gặp stress. Lại vấp phải tâm lý là tự dưng nuối tiếc thời tự do thế nào ấy. Hồi chuẩn bị cưới thì tớ nhiều lúc cứ như phát điên lên ấy. Khổ nữa là đám cưới và đám hỏi cách nhau đúng một tháng nên các cụ ngồi vẽ vời kinh lắm. Mỗi ngày lại đẻ thêm ý tưởng siêu mới và siêu khổ cho bọn phải thực hiện. Mẹ tớ cứ ngồi chơi cả ngày, nghĩ chuyện nọ chuyện kia, thiỉnhthoảng à lên một tiếng "à, mẹ bảo này.. phải thế này... phải thế kia!" Cứ nghe à là cả bọn chỉ muốn trốn đi góc nào đấy cho đỡ bị sai.

Chia sẻ trang này