1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng của các cô dâu, chú rể chuẩn bị lên xe hoa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hieuminhnhan, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng có lúc phấn chấn lắm, có lúc lại nao nao khó tả, có lúc lại mệt mỏi chán nản vô cớ, có lúc lại lo lắng bồn chồn khôn nguôi, có lúc lại cuống quít lo toan, có lúc lại lửng lơ êm êm....
    Nói chung khoảng thời gian này là tổng hợp của mọi cảm xúc. Thú vị thật!
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Còn gần 2 tháng nữa mà cãi nhau kịch liệt...
    Những cái tôi đụng nhau chí chóe. Giờ tự hỏi: liệu bước tiếp có ổn không?liệu có chịu đựng nhau nổi không?Hay lại đem nhau ly dị, tổn thương nào bằng?
  3. thuha_tourist

    thuha_tourist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tuy tớ chưa lấy chồng nhưng thấy cô chị gái tớ lấy chồng mà phát sợ nào là chuẩn bị đủ thứ từ áo cưới, chụp ảnh (thay rõ nhiều quần áo phát mệt luôn ) cho đến tiệc tùng nhà gái nữa chứ mà có một mình chị ý làm thôi vì cả ba lẫn mẹ chị ý mất sớm mà, họ hàng chỉ giúp được có vật chất và phụ 1 chút thôi chứ chị ý phải lo hết, không những thế chị ý còn phải xem sắc mặt mẹ chồng nữa chứ vì bà mẹ chồng chị ý ko thích con dâu mất cả cha lẫn mẹ.Nên có thể thấy rằng cà chị tớ trước khi cưới chẳng vui vẻ gì cho lắm mà thấy buồn rầu lo lắng nhiều hơn thôi
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nói với nhau ( không dùng từ "đụng nhau " nhé) để hiểu nhau hơn chứ không phải để xa nhau!
  5. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng người ta kiêng cưới tháng 7 chứ nhỉ?
  6. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào đừng vì cái đám cưới mà lại bất hòa (thực ra chính tớ cũng như thế ấy chứ )
    Còn 2 tháng thì cũng không phải nhiều, nhưng cũng chả phải ít để nhìn nhận lại mọi vấn đề. Đây chính là giai đoạn tâm lý căng thẳng nhất của cô dâu, cực kì bất ổn và mang đầy núôi tiếc
    Bạn tớ cũng runaway trước lễ cưới vài tháng. Và đến thời điểm này, phải công nhận là bạn tớ đã làm rất, rất đúng. Tớ cũng vô cùng khâm phục sự dũng cảm của nó, tớ đặt mình vào trường hợp của nó, chắc là "nhắm mắt đưa chân thôi" chứ chả đủ dũng khí mà đứng lên nêu ý kiến ngược với tất cả thế giới như thế. Tất nhiên giai đoạn đó chỉ là giọt nước làm tràn ly trong ty tỷ vấn đề của bạn tớ.
    Nói đi thì cũng phải nói lại, tớ mong bạn thật sự bình tĩnh, suy xét thấu đáo mọi việc. Có thể chỉ vì trong lúc quá mệt mỏi vì phải chuẩn bị lễ cưới, rồi mỗi người một ý kiến nên va chạm xủng xoẻng thôi. Phần lớn các đôi chuẩn bị cưới kiểu gì chả chuyện bất đồng cãi nhau. Nếu còn yêu nhau thắm thiết nồng nàn thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi nhé.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc
    Highly recommend : Xem Runaway bride của Julia Robert để hiểu thế nào là một nửa đích thực
  7. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác của tớ khi đi đưa thiếp và lên xe cô dâu là... Vui buồn lẫn lộn.
  8. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hic sao mình chả còn cjác hào hứng, hồi hộp trg lúc cbị j` nữa. Chỉ thấy là cãi nhau lẻng xẻng, cái tôi đụng nhau suốt ngày
  9. haloha

    haloha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cảm giác con người là phức tạp, như kiểu đồ thị hình sin, lúc lên lúc xuống.
    Cái vấn đề ở chỗ là mình làm chủ được nó, khi lên thì cố gắng kéo dài, khi xuống thì cho nó trôi qua thật nhanh.
    Cưới xong rồi sẽ sang một trang mới, thật sự sẽ không còn lãng mạn như hồi đang yêu là cái chắc chắn.
    Không phải tình yêu biến mất mà là nó chuyển thể sang dạng khác, có tình yêu, có trách nhiệm, có quan tâm tơi mọi người trong gia đình nhà nội nhà ngoại.
    Tình cảm của bạn như kiểu chiếc bánh, khi phần này to đi phần kia sẽ nhỏ đi, trách nhiệm, sự quan tâm chăm sóc to lên thì tình yêu nhỏ đi là cái chắc, nhưng không phải ít đi, mà là nó sẽ mờ nhạt hơn và để dành chỗ cho cái khác.
    Trước khi cưới, nó sẽ là thời gian hạnh phúc nhất vì được đi mua sắm, chuẩn bị cho tổ ấm của mình, hình dung và mường tượng về nó.
    Còn cãi nhau thì chuyện hết sức bình thường, đến bố mẹ đẻ ra mình yêu thương mình chăm sóc mình bấy lâu năm nhiều khi mình còn cãi và giận hờn vô lý.
    Nói tóm lại các nàng phải coi nhưng chuyện đó hết sức bình thường vì nó chắc chắn sảy ra, điều quan trọng làm cách nào để giải quyết chúng để không đau đầu, mệt mỏi
  10. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    á....!chú em sao lại mon men vô đây. Đừng có làm lộ bí mật. Chuyện đang lùng bùng nên chưa biết chắc được. Vấn đề là nói hoài mà không hiểu mới mệt chứ!
    Ở đây mọi nguoi cùng chia sẻ tâm trạng của mình, thấy cũng an ủi.
    Thanks tất cả

Chia sẻ trang này