1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tậm trạng đang buồn man mát , làm cái topic cho giai toả bức xúc nào ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trchien79, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tậm trạng đang buồn man mát , làm cái topic cho giai toả bức xúc nào ...

    Hôm nay được vợ thằng bạn cho số của một em cùng cơ quan . Nó nhấm nháy hay lắm a ah . Hăm hở nhắn tin cho em nhưng mà nghĩ mãi chẳng ra câu nào . đúng là mình già thật rồi . Giờ nhắn tin ngại thật mà chẳng biết nhắn thế nào nữa mới chết . Hơn nửa năm giừ mới nhắn tin làm quen kể từ ngày chia tay mới tình. Nhưng kô thật sự như ý . Em đó có vẻ không muốn làm quen lắm , nhắn tin cụt lủn. Cảm giác chán chường và buồn bã quá . Tối nay lại cãi nhau với cụ già nhà mình chỉ vì kô cuối nắm rồi mà chuyện vợ con vẫn chưa đâu (Năm ngoái hứa với cụ sang nắm lấy vợ mà). Hic, mình già thật rồi ... dù mình mới là cuối cùng của đầu 7x . Gần 30t, ăn học đoàng hoàng rồi mà vẫn nghe các cụ chửi là đứa lông bông chưa vợ con . Đau thật ... nhưng kô biết nói lại thế nào đành chịu nghe bài ca vậy .
    ôi cuộc sống độc thân, và những t7 ở nhà xem đá bóng hay đi uống nước với thằng bạn độc thân duy nhất. Buồn và hơi bức xúc các bạn đừng cười mình nhé .
  2. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi cũng đang rất buồn nhưng nỗi buồn của tôi không giống với bạn chủ topic .
    Buồn vì đang yêu mà phải kết thúc.Buồn cho cả chính tôi và cả ngưòi tôi yêu.
    Buồn vì nỗi mát mát quá lớn của papa_ngưòi bạn_ngưòi anh.
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Con sẽ luôn bên cạnh papa.
  3. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nỗi buồn .. nỗi đau sẽ làm ta mạnh hơn khi bước tiếp con đường phía trước ....
    hãy can đảm đứng lên ...
  4. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Sang box "Làm quen" đi bác, để quen với mấy iem xinh tươi. Các bác tầm này là rất ngại đi cưa cẩm rùi, chỉ mún một nhát ăn luôn thui nên vẫn cứ độc thân, than thở làm jè
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đang tìm box buồn tâm sự, có chỗ dừng chân rùi
    Vào góp buồn tý!
    Em thì buồn nhiều lắm.
    Thứ 1: CV thì ko suôn sẻ, từ sáng tới giờ làm hục mặt như trâu, chẳng có cảm xúc gì sất, khách hàng thì giục ý ới mà tụi đồng nghiệp thì nó cứ lờ lớ lơ mặc trách nhiệm cho mình, sếp Hương chắc muốn xé thịt mình chấm muối ớt ăn lắm nếu mà bít mình làm ...
    Thứ 2: mặt mũi nhiều mụn quá, trông gớm ghiếc, phải ở nhà điều trị, mún ra ngoài tìm cafe mà thèm quá cơ nhưng ko có được KIÊNG ạ!
    Thứ 3: ôm nhiều việc quá, chết vì bể kế hoạch, giờ ko bít tính sao, ước gì mình được như hùi còn đi học, thích thì ngồi, ko thích thì đi chơi, sướng cái thân!
    Và bùn nhất là NHỚ CHÀNG mà ko có gọi điện được - bị tịch thu điện thoại rùi!!!!!
  6. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giốgn thủ đô của nước Mỹ , ai chưa đến thì muốn đến bằgn đc, mà ai đagn ở đó thì muốn đi khỏi đó bằgn đc , he he !
  7. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Buô?n vi? mu?a đông chưa lạnh hă?n...
  8. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì nhìn bạn bè ai cũng có đôi
    Buồn vì đã có ng cố tình làm mình buồn
    Buồn vì đã làm 1 gđ sẽ không như trước đây
    Qúa nhiều chuyện buồn
  9. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Vâng cái nỗi cô đơn thì không bao giờ tả hết nỗi buồn, tại làm sao mình thật lòng thì nó lại cứ kiêu cơ chứ
  10. trchien79

    trchien79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi làm về mà không muốn về nhà, tạt sang nhà thằng bạn chơi. Lôi bàn cờ tướng ra đánh vài ván mà đã gần 9 h tối. Ăn xong rủ nó ra quán uống nước. Vừa ngồi xuống đã thấy nó có điện thoai của người yêu gọi ra đón ở cơ quan vì có việc về muộn. Nhìn nó hăm hở đi đón mà mình thấy thèm quá. Thèm cảm giác được chăm sóc cho ai đó, được nhớ thương ai đó. Hay trái tim mình đã chai sạn đi nhiều rùi . Không biết nữa. Ôi c/s, có khi hạnh phúc trong tầm tay mà mình không biết, khi mất đi để rồi thấy hối tiếc . Mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng suy nghĩ lan man. Đàn ông trưởng thành rồi mà còn suy nghĩ thế này, có yếu đuối quá chăng . ..

Chia sẻ trang này