1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng khi bị cắm sừng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doimatbuon, 26/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng khi bị cắm sừng

    Theo em nghĩ chắc là buồn đấy các bác nhỉ hic... hic!!
  2. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.. chưa gặp trường hợp này bao giờ.. Nhưng mà nếu có thật thì chắc là tớ chém chết cả 2 đứa nó quá..
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  3. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhỡ đâu thằng đấy nó lại to con hơn, nó giỏi võ hơn thì sao, làm sao mà chém được. Có những ông vì kém cỏi nên bị cắm sừng biết sờ sờ ra đấy nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ biết đi ra đi vào đá thúng đụng nia, ...chửi không dám chửi to, chẳng dám làm gì cả, ...chết cũng chẳng dám chết ấy chứ. Lúc đó thì làm gì nhỉ?
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  4. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi chi'' li'' , chi'' li'' , tre^n do*`i qua? co'' chuye^.n nhu* anh ba.n na`y no''i kho^ng khe''o chu'' Hantheasuk bi. ca(''m su*`ng da`i qua'' ne^n chu*a~ the.n da^y muh hi'' hi''


    REAL MADRID C.F .... WE ARE THE CHAMPIONS,CAMPEON DE CAMPEONES!
  6. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cảm thấy chán đời lắm
    Nếu con gái bị cắm sừng thi` sẽ nghĩ : đứa con trai kia sẽ không còn đủ tư cách với mình nữa và cảm thấy ghê tởn khi đứng gần
    Còn con trai thì chắc cũng vậy . Em là con gái nên không biết được cảm giác của con trai
    Nếu bị cắm sừng thì cũng phải xem lại mình , xem mình có làm gì không mà đến nỗi người ta phải làm trò đó
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    TRen doi nay cha ai muon co 1 ket cuc nhu the khi yeu ca? nhung ma tien trach ki? , ha^.u tra''ch nhan ...


    REAL MADRID C.F .... WE ARE THE CHAMPIONS,CAMPEON DE CAMPEONES!
  8. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hí hí.. bị hay chưa thì chả biết.. Nhưng mà nói như bác thì đúng là bó tay.. Không chém được trực diện thì đêm qua nhà nó em cũng cho vài đống rác vào nhà cho bõ tức.. Buồn thì chắc là chẳng buồn đâu.. nhưng mà cú lắm.. Nghĩ đến thôi là đã thấy máu rơi rồi..
    Hãy yên tâm thi đại học vì chắc chắn sẽ nhận được giấy gọi...... Đi bộ đội
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    He he he chu'' hantheasuk nay dung la o dau van nhu the cha? thay thay doi chu''t na`o nhi? Co'' co`n nho*'' Wartmachinev hay kho^ng ??? Chu'' cu~ng do.a che''m War roi do , trong #danchoihanoi .... Hehhehe , hoa`n lu*o*ng di , sau lu*ng la` vu*.c tha(?m .....


    REAL MADRID C.F .... WE ARE THE CHAMPIONS,CAMPEON DE CAMPEONES!
  10. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì không bị cắm sừng đâu, vì nếu mà con gái bị cắm sừng thì cũng không nên tiếc làm gì vì thằng kia nó là "gay" rồi.
    To Hanthaesuk, chú mà sang nhà nó đổ rác nó bắt được nó ngoài việc cho chú một trận nó còn bắt chú tự mang hết cả rác nhà nó sang đổ vào nhà chú đấy.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar

Chia sẻ trang này