1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng khi bị cắm sừng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doimatbuon, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhchokhongbieukhong

    tinhchokhongbieukhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ke ke... Thế chắc gì vợ bác đã xinh cơ chứ có khi còn xấu hơn vợ nó ấy. Với cả đây là chuyện trả thù thì mấy chuyện đó nhằm nhò gì đâu. Vừa sướng lại vừa trả thù được còn hơn là ngồi tù vì chém nó.
  2. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Cách của bằng hữu công nhận độc đấy, đã lấy lại vốn còn lấy luôn cả lời nữa chứ. Nhưng mà lỡ thằng kia không có vợ con thì sao đây, tại hạ không có chút dự định đen tối nào với his mom đâu. hehehe, anyway có girlfriend thì mạnh ai nấy giữ còn lỡ mà bị cắm sừng thì chỉ nên trách bản thân vô dụng còn nếu tại girlfriend không ra gì thì kiếm em khác là ổn. Các sư huynh đệ bằng hữu nghĩ coi tại hạ nói có chí lý không???
  3. silverstarvn

    silverstarvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nên vui vì còn kịp nhận ra sự thật! Hãy quên những người đó khẩn trương! Nếu cần thì anh em mình đi uống Bia nhe! trả thù cái bọn dấy ko đáng đâu!
    LH :
    Long:
    silverstarvn@yahoo.com ;
    dd: 0912007766
  4. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    iu phải chung thủ chớ, gặp tớ thì tớ bỏ luôn không thẻm quay lại nữa, còn nhiều người đẹp mà, ngu gì bi lụy, hén
  5. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tớ đọc báo thấy có bà nào bà ấy viết là:
    * Phụ nữ có chồng ngoại tình thì cảm thấy đau khổ. Lý do là vì giá trị của người phụ nữ được khẳng định khi được yêu thương ==> buồn đau rũ rượi, quyết chiếm lại để khẳng định giá trị của mình.
    * Đàn ông bị cắm sừng thì cảm thấy nhục thảm hại. Lý do là vì giá trị của người đàn ông được thể hiện ở việc người phụ nữ cần đến mình, đi với người khác ==> "nó" không cần mình nữa <==> mình là thằng bất tài vô dụng kém cỏi ==> lúc đó mỗi thằng một cách để cảm thấy bớt nhục.
    Còn bản thân tớ không biết
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  6. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn các bác đã quan tâm, đã đưa ra những ý kiến bổ ích , không ngờ chủ đề của em được nhiều người quan tâm. Có lẻ bị cắm sừng ai cũng không muốn nhưng khi gặp phải thì cũng nên tìm cách vượt qua nó chỉ có thế mình mới tiếp tục cuộc sống, đời còn nhiều cái thú vị lắm mà.
    YÊU LÀ ĐAU KHỔ
    NHƯNG CÀNG ĐAU KHỔ HƠN KHI TA ĐEM TÌNH YÊU CHO NGƯỜI ĐÃ XA TẦM TAY
  7. itsmeguy11

    itsmeguy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này thấy TTVN có nhiều ...bé con tham gia quá j/k
    Chém chết, đâm chết, dùng súng bắn, đổ rác vào nhà, cướp vợ/chồng tình địch ect.... chỉ toàn là những cách hơi trẻ con thôi mọi người ạ :-)
    Nếu là tớ thì tớ dĩ nhiên rất buồn, đau khổ. Nhưng sau đó sẽ phải cố gắng tìm cách đứng dậy chứ. Cách trả thù tốt nhất là mình phải sống tốt, tìm được người hơn hẳn người kia (dĩ nhiên khôn gchỉ nói đến khía cạnh hơn hẳn về ngoại hìn, học thức hay là vị trí xã hội) trong mắt mình. Sống phải hạnh phúc và quên đi tình yêu cũ là thành công rồi. Cũng sẽ hơi khó khăn lúc ban đầu đấy, nhưng dần rồi thì cũng nguôi ngoai thôi.
    Một khi tình yêu đã cạn rồi thì níu kéo làm gì nữa. Nói thật, chỉ đem đến những khổ đau, cãi vã và tổn thương cho nhau thôi. Không có gì giữ lại được một trái tim đã thay đổi cả.
    Let it be mọi người ơi
    Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em hoá kiếp đồng đen im lặng đến muôn đời!
  8. chuotcong911

    chuotcong911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    he he nó có súng mình có dao găm, nó bóp cò mình nhảy vô đâm... ăn thua cho đủ chứ, đã mọc sừng rồi còn sợ thua... ha ha... người như vậy bị mọc sừng là phải
    Giỡn chơi thôi, chứ đâm nó chết mình đi ở tù sao? ngu gì ở tù vì 1 đứa đàn bà hư hỏng.. he''he''... cắt chim thằng đó là đủ rồi
    Đào hoa dĩ trực đông phong khứ!
    Được chuotcong911 sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 14/08/2003
  9. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông mà bị cắm sừng do yếu sinh lý, hãy dùng viagra rất có giá trị đó
    Thử một lần bạn sẽ thích ngay mà, đảm bảo 2 h không mệt. Chị em chỉ có khóc thét. Còn tinh thần đâu mà cắm sừng
    Anh 2
  10. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ thế này này.....Trong thế gian có muôn ngàn gái đẹp.... em tưởng rằng em đẹp lắm sao.... đối với anh em kô là gì cả..... kiếp phong trần anh đếch cần em hehehehe
    _______________________Rượu là bạn thiết ai đành bỏ, lầu rồng gác phượng cũng không tham
    Tình đến mặn nồng, tình trở lại, ai nói vô tình thật hữu tình.
    _______________________

Chia sẻ trang này