1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng khi biết người yêu sẽ xa mình mãi mãi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi DaL109, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không có khả năng ngăn cản một chuyện gì đó xảy ra, nhưng đừng vì bất cứ một lý do gì mà tự cô lập mình giữa thế gian này...........híc híc.........

    Trai tim ben ........1980 family
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    còn gì khủng khiếp hơn khi đối mặt với cái chết,nhìn thấy nó đang đến gần nhưng không cách nào ngăn cản được.Bạn chẳng thể làm được gì cho người ấy nữa rồi.Không thể an ủi,bởi những lời ấy hoàn toàn vô nghĩa.Không thể cùng người ấy gánh chịu bệnh tật bởi đấy là một chuyện hoang đường.Tốt nhất hãy luôn ở bên người ấy,làm giảm bớt nỗi sợ hãi và sự đau đớn trong giây phút cuối đời bằng tình yêu thương.Nói theo lí thuyết thì thế,còn thực tế bạn phải tự mình trải nghiệm thôi
    How are you?
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết, thật là đau khổ nếu như biết rằng người yêu mình sẽ phải đi xa, thật xa, không bao giờ trở lại.
    Tôi biết, lúc này chính mình đang phải tự lừa dối mình, sẽ không được đau khổ, sẽ không được yếu đuối.
    Tôi biết, lúc này mình đang phải chạy đua với thời gian, tận dụng từng giây từng phút ở bên người yêu.
    Tôi biết, lúc nào mình cũng phải tâm niệm một điều: đừng đau khổ, còn rất ít thời gian thôi. Hãy sống tốt cho nhau để sau này mình không phải dằn vặt, ân hận. Hãy để những giây phút cuối cùng này luôn tươi đẹp.
    Tôi luôn tự nhủ mình hãy cố lên, và cả bạn nữa nhé, ban thân yêu. Hãy sống sao cho sau này mình không phải tiếc nuối gì cả. Hãy tận dụng mọi thời gian bạn nhé.
    LẬT ĐẬT
  4. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cũng như hoa sữa có lẽ tôi cũng không thể chỉ cho bạn phải làm thế này hay thế kia, nhưng tôi muốn nói với bạn một điều mà nếu bị rơi vào tình huống giống như bạn tôi cũng sẽ lam đó là: hay cho anh ấy những ngày còn lại thật hạnh phúc, để đến khi...anh ấy biết rằng mọi nguòi vẫn luân nhớ về anh ấy bất cứ lúc nào,để cho anh ấy hiểu rằng mình sẽ ko bị lãng quên trên cõi đời này

    Đố em đi khắp Đông Tây,
    Làm sao kiếm nổi tấm chồng như anh.
    Gorgeous-man in 1980 Family
  5. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Sự im lặng trong tuyệt vọng !
  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn nhất, tôi lại tự hát lên câu hát của Trịnh Công Sơn:
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên.
    LẬT ĐẬT
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi, thì tôi sẽ cầu chúc người mà mình yêu hạnh phúc ở phương trời xa, những gì tốt đẹp sẽ đến với người ấy, và mong rằng người ấy sẽ nhớ đến mình. Sẽ buồn nhưng sẽ qua nhanh để còn làm những chuyện khác chứ.
    he he he he he he he he


    Ru em ngồi yên nhé , tôi tìm cuộc tình cho

Chia sẻ trang này