1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng khi chưa yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Astream82, 04/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng khi chưa yêu

    Khôn và dại

    Đó là hai khái niệm đối lập nhau, và có vẻ như trong ngần ấy năm qua, mình đã luôn luôn là kẻ dại. Vô tình dại. Cố tình dại. Nói chung chưa bao giờ là kẻ được coi là khôn hay hợp thời.

    Ngay trong chuyện tình cảm cũng thế, đôi lúc thấy mình sao mà nông nổi quá. Nếu mà già dặn và khôn ngoan hơn một tí thì có lẽ đã đỡ khổ, mọi người bảo vậy, nhưng sao mà mình không vậy được.

    Thời gian qua mình đã từ chối một số cơ hội, nói thế nào nhỉ, từ chối gặp gỡ một số người, chỉ vì mình cảm thấy không thích, không có cảm tình. Mình không thể gắng sức ngồi với những người mà mình chẳng biết nói chuyện gì ngoài những câu hỏi thăm khô khan và sáo rỗng. Mình cũng không thể giả vờ như chẳng có vấn đề gì theo cái cách mà bạn bè gọi là à ơi để giữ chân các anh. Mình không muốn làm mất thời gian của người ta.

    Có thể tính mình dứt khoát quá, và như vậy là không tốt, nhưng sao mình không sửa được nhỉ. Mình bướng quá!

    Đã lâu rồi mình không yêu ai, ngay cả những cảm xúc thoáng qua cũng thật là ít ỏi. Tại sao thế? Trái tim mình đã nguội lạnh, hay là mình chưa gặp người thích hợp? Mình cũng chẳng care lắm về chuyện đó, chỉ có điều khi người khác biết thì lại hay thắc mắc thôi.

    Cũng có những lúc cảm thấy vui vui, gọi là hơi hơi rung động cũng được khi đọc được một bức thư của ai đó, hoặc tâm sự với họ, hoặc thấy những điểm tương đồng. Thật là crazy hết mức, vì nhiều khi mình chả biết họ là ai, là người như thế nào, ở đâu, làm gì, túm lại là cũng chả biết gì cả, nhưng vẫn cứ cảm thấy đằng sau những dòng văn ấy phải là một người cũng ít nhiều có tâm hồn, có cảm xúc, có đôi chút hài hước và chất manly, thế là thấy thú vị.

    Mình ít khi điên trong tình yêu, vì tính tự ái của mình quá cao, nên khi nghĩ về chuyện đó mình thấy buồn cười. Nhưng mà mình không dừng lại được, thật đấy. Thí dụ như có lúc mình biết họ lấy thông tin khác để cho mình nhé, nhưng mình cũng không giận gì cả, vì cũng đã có lúc mình lấy một cái blog đã đóng để cho họ mà, hi hi. Tính mình là vậy, vẫn trẻ con quá, dại khờ quá, chẳng giống người phụ nữ đã sắp bước qua tuổi 26 gì cả. Làm thế nào bây giờ?

    Cũng có lúc mình đã cảm thấy hơi thinh thích, thí dụ như lúc gặp anh chàng luật sư người trong một buổi party của bạn bè, lúc đấy mình cũng biết là anh í quan tâm đến mình. Nhưng mà thế nào nhỉ, mình lại ngượng, mình chạy đi mất, và tỏ vẻ lạnh nhạt, để rồi lúc về nhà tiếc hùi hụi, vì anh í rất manly, đẹp trai và nói chuyện cũng khá hay!

    Lại một lần khác mình rất khoái anh chàng khác, cũng khá thú vị, nhưng rồi chỉ để cái thích đó trong bụng thôi, không thể hiện, không làm gì cả. Chán thế!

    Sao vậy nhỉ, mình bị mất cảm giác yêu đương rồi à? Có ai khuấy động lại trái tim mình với, hic hic. Người ơi, em không muốn trở thành lạnh lùng như thế này đâu.

    Làm sao bây giờ? Thôi, kệ nó vậy. Đến đâu thì đến, mà không đến thì cũng.... thôi!
  2. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Oi, giống hệt em chị ạ, nhưng em năm nay mới 22 thôi, chưa quá lớn nhưng cũng không còn qua bé để yêu nữa. EM cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, cứ nửa khôn nửa dại chị ạ. Em luôn từ chối thẳng thừng nếu không thích, nhưng cũng không dám thể hiện tình cảm, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nếu thích người ta. Chán quá không biết, đã bao nhiêu lần tiếc nuối , tự nhủ sẽ cố gắng thay đổi, nhưng có lẽ '' bản tính khó rời'' mất rồi. Có lẽ sống lí trí quá cũng không tốt, nhưng nếu để buông xuôi theo tình cảm thì em lại sợ. Haizzzzzzzz.......
  3. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    khi chưa biết yêu, chúng ta tò mò như những đứa trẻ, băn khoăn, tò mò và thèm muốn
    Khi yêu rùi: ngọt ngào rùi đắng cay chua chát đều phải trải qua, những lúc đắng cay chua chát ấy lại chỉ ước được quay về như khi chưa biết yêu.
    Tình yêu như ly cafe đen đá hok đường, ngọt ngào thì ít đắng cay thì nhiều, nhưng sao loài người vẫn thích ?
  4. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không yêu !
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    yêu rồi cũng vậy đôi lúc khôn dại, cảm xúc nhất thời nó làm mình hok tự hiểu đc chính bản thân mình
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đồng tình cùng bạn!
  7. boytom

    boytom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng vui ...vì chưa đc ... yêu
  8. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất ai nói phét.
  9. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa yêu hồn nhiên và ngây thơ ...muốn yêu và muốn trải lòng với 1 ai đó ...............khi bước vào yêu ...vui có ...bùn có ......chán chường hay thăng hoa đều có đủ ...........có thể tự nhủ 1 mình vẫn sống được.........ko cần tình yêu ...nhưng sống trên đời này 1 bờ vai để tựa ...1 cái nắm tay khi mình gục ngã ....1 người để lắng nghe để mình có thể bộc lộ hết ...........tình yêu là thế ...........hạnh phúc là cho dù chưa yêu ..hay đang yêu ....hay ko còn tình yêu nữa ...vẫn tự tin can đảm mở lòng ra với một ai đó ....................thời gian qua nhanh lắm nếu yêu được hãy yêu ...................
  10. fuka8989

    fuka8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chà chà..... ở tuổi 26 mà chưa có mãnh tình dắt vai nào là không ổn rồi, hãy mở rộng trái tim mình ra chị ơi. Người "nhớn" nói:" cái tuổi í mà chưa biết iêu ng ta gọi là GÁI GIÀ đó". ko ổn rồi.
    Đừng khép chặt yourheart, hãy nới rộng và thông thoáng hơn. Chắc chắn chị có một anh chàng ưng ý.

Chia sẻ trang này