1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng khi vừa mới chia tay người yêu, tôi buồn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlyeumautim, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4

    Trời, ông bạn chưa chia tay chia chân lần nào sao mà lại nói như vậy hả? Cứ thử đi rồi sẽ biết nó buồn tới mức độ thế nào.
    Mà nè ông bạn ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tui từ bé vốn đã có chỉ số IQ thấp rồi nên ko hiểu cách sống của Châu bá Thông là thế nào cả, giải thích giùm đi, THANKS trước nha.

    EASY COME, EASY GO

    Thu Thuy
    [/blue][/size=4]
  2. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bạn tôi chưa chia tay chia chân ? Ha ha, nếu bạn muốn thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ hiện giờ thì bái tôi làm sư phụ đi. Nếu trở thành truyền nhân của tôi, bạn sẽ có cuộc sống thanh thản thú vị trong tu luyện, bay bổng trong nghệ thuật, và thành đạt trong xã hội.
    Kỳ Long
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4

    Hi sư phụ của tôi !!!!!
    Tôi đã bái bạn làm sư phụ rồi đó. Thế nào, đã sửa soạn bài giảng chưa vậy thầy giáo. Thầy nhớ dạy học trò tận tình vào nha. Ko những chỉ có 1 học trò này đâu nha, mà còn nhiều người cùng cảnh ngộ nữa cơ.
    Nghe lời quảng cáo của sư phụ mà sướng tai quá đi thôi.


    GRIN AND BEAT IT



    AI ĐÃ HAY ĐÂU TỚ CHÁN ĐỜI


    ĐỜI CHƯA CHÁN TỚ, TỚ CÒN CHƠI
    Thu Thuy
    [/blue][/size=4]
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết ta chẳng là gì của anh cả, khi chia tay rồi mà vẫn thấy cay đắng ...
  5. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    có ai khổ bằng ta, chia tay mà chẳng biết lý do vì sao, tự nhiên đến, tự nhiên đi...không hiểu, thâtj tình chẳng hiểu gì cả, còn cái buồn nào hơn!

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  6. anhhuan

    anhhuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    neu ai muon biet ve chau ba thong thi tim doc truyen cua KIM DUNG "ANH UNG XA DIEU " THI BIET THOI
    [quan]
  7. MinhtriThienhoang

    MinhtriThienhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì phải buồn cả, còn rất nhiều điều ở phía trước!
    Hãy vững tin lên!
    Minh tri thien hoang
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4

    Nói thật ra thì trong chuyện chia tay chia chân này, thì người đau khổ nhất vẫn là con gái tụi tui. Đàn ông các ông thì dễ quên, nên đỡ đau khổ, còn tụi tui thi hay nghĩ ngợi lung tung.
    Tui chia tay cũng ko hiểu lí do vì đâu chia tay cả. Tình yêu đến 1 cách nhanh chóng, và rồi ra đi cũng rất nhanh.
    Buồn, nhưng vẫn cố sống vui vẻ. Trên đời này ko phải chỉ có tình yêu là quan trọng, còn nhiều thứ cần chúng ta quan tâm hơn.
    NOTHING DRIES SOONER THAN TEARS
    Thu Thuy
    [/blue][/size=4]
  9. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    To Girlyeumautim : Sư phụ sẽ gửi tin nhắn về phương pháp thực tế cho đồ đệ nghen. Chứ gửi lên đây lộ bí quyết.
    Kỳ Long
  10. Coke

    Coke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    PhanHoangKyLong, đừng có tiện thể thấy đồ đệ ngươi đang lâm vào "cảnh tẩu hoả nhập ma", ý chí không minh mẫn, tâm hồn còn bất định mà lợi dụng tán tỉnh, mà tin nhắn nhé . Có cách gì hay thì cứ nói ra cho các đồng đạo đây cùng tu luyện đặng qua được cái ải buồn thương này đê...

Chia sẻ trang này