1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng khi vừa mới chia tay người yêu, tôi buồn quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlyeumautim, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4

    hello mọi người !!!!!
    Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi vừa qua đã đi vắng 1 thời gian, hôm nay mới có thể ngồi để lượn Net đây.
    Sư phụ thật đúng là sư phụ mà, never quên co đệ tử nhỏ này. Sư phụ đã đọc bài của anh Thiên chưa vậy, sư phụ thấy thế nào ạ !
    Còn nữa, cái anh CHANLAM kia, tại sao anh ta lại có thể bi quan như vậy nhỉ. Những người con gái như anh nói chỉ là số ít mà thôi, họ là những con sâu bỏ rầu nồi canh. Sao anh ko nghĩ được như vậy nhỉ. Hãy lạc quan vui vẻ lên mà sống, chứ cứ giữ tư tưởng như vậy thì khó sống lắm.
    Con gái chúng tôi thường vẫn yếu đuối hơn tụi con trai các anh, chính vì vậy mà trong chuyện này chúng tôi thường vẫn đau khổ hơn. Có nhiều việc mà các anh chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi khổ của tụi tôi đâu.
    Cả ông bạn oh la la la kia nữa, hi hi hi.l...... ông bạn biết chăn con gái tụi tôi là khó, sao tôi vẫn thấy các anh thich chăn hoài vậy. CÀng khó thì càng thấy hứng thú nữa chứ. Tôi nói có đúng ko nào?
    nothing gonna change my love for you
    Thu Thuy
    [/blue][/size=4]
  2. love_you_for_a_reson

    love_you_for_a_reson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Đừng như thế mà anh bạn. Đàn ông con trai sao lại ích kỉ hẹp hòi như thế.
    Tôi cũng phải công nhận rằng hiện nay muốn tìm 1 cô gái thật sự tốt thì rất khó, chính vì vậy mà khi tôi đã tìm được người con gái này tôi phải cố giữ cho bằng được. Cho dù tôi ko phải là mối tình đầu của nàng, nhưng tôi vẫn yêu nàng ko gì thay đổi được. Và tôi tin với tấm chân tình của mình, rồi nàng sẽ hiểu tôi hơn và nàng sẽ yêu tôi hơn cả mối tình đầu của mình, có nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi là kẻ điên, kẻ hoang tưởng, nhưng tôi tự tin vào bản thân mình. Tôi sẽ làm được điều đó.
    Đó là suy nghĩ của bản thân tôi đấy, đàn ông phải rộng lượng kia chứ.
    I love girlyeumautim forever
    thiên
  3. cobengaytho85

    cobengaytho85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đó là điều đương nhiên thôi bạn a, nếu khi chia tay mà mình không cảm thấy buồn thì chắc đó không phải là tình yêu rui`, phải không ????
    Nhưng chuyện gì rui` cũng sẽ qua đi thôi, nỗi buồn dần dần rồi cũng sẽ nguôi ngoai, và bạn hãycố gắng để luôn là chính mình nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhung
  4. huys32

    huys32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    trai dat nay phai chi co mot nguoi dan ong dau ban hay quen di tat ca va lam lai tu dau biet dau dieu do lai tot hon cho ban .chuc ban tim duoc nguoi yeu thuong ban va muon gan bo voi ban mai mai TextText
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4

    Đúng là trên đời này ko phải chỉ có 1 người đàn ông, tôi hiểu rất rõ điều đó, nhưng tình yêu nó có lí lẽ riêng của nó. Mình cũng đang phân vân ko biết phải làm thế nào bây giờ, thôi thì chuyện gì đến sẽ đến, cứ để mọi chuyện tự nhiên thì tốt hơn.
    Tôi biết trong thời gian ngắn này thì tôi vẫn chưa thể quên được, nhưng tôi tin rồi có ngày tôi sẽ tìm được cho mình tình yêu đích thực.
    Thanks you mọi người đã chia sẻ với tôi.
    Thu Thuy
    [/blue][/size=4]
  6. love_you_for_a_reson

    love_you_for_a_reson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chao` em !!!!
    Lâu rồi anh mới có thời gian để vào topic này của chúng ta, em có thể cho anh nói như vậy được ko?
    Cảm ơn em vì đã coi anh là bạn, thực sự hôm gặp em đi chơi cùng mấy người bạn gái của em, anh rất vui vì đã có dịp được gần gũi em. Cám ơn em khi đã ko từ chối anh.
    Anh đã được biết sơ qua về ngươì yêu cũ của em, anh là con trai nên ko thể nói xấu sau lưng được, nhưng anh vẫn phải nói rằng người đó ko đáng để em yêu thương nhiều như vậy đâu.
    I love girlyeumautim forever
    thiên
  7. deptraikhettieng

    deptraikhettieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cho dang doi .ai bao ngu di yeu no bay gio no bo con keu cai noi gi.hay nho cau nay cua tui(yêu nghia la khong bao gio phai noi loi an han)hay nho lay/
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ....bác deptraikhettieng......bác có vẻ máu quá nhở....vừa mới chửi em xong bi giờ lại qua đây la làng nữa....phục bác thật....bác khỏe quá....
    Mà bác này.......câu nói của em hay nhở....bác ứng dụng lẹ ghê.....
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4

    Thì tui đâu có kêu ca gì nhiều đâu. Và tui cũng ko hề ân hận chút nào cả. Tui chỉ cảm thấy buồn, và cần được chia sẻ với 1 ai đó mà thôi.
    Tui đã từng đọc câu nói của các bạn rui`, và tui cũng sẽ ko bao giờ hối hận vì việc mình đã làm. Từ trước đến nay vẫn vậy mà, khi tui đã làm thì ko hối hận. ok?
    Thu Thuy

Chia sẻ trang này