1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng khi yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RedDevil7, 21/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng khi yêu !

    Con nguời khi say thưòng nói ra cảm xúc thật của chính mình !. Tôi vốn không phải là người uỷ mị, yêu thơ văn nhưng đôi khi cũng bất chợt rung động trưóc một câu thơ chứa chan cảm xúc hoặc một đoạn văn dạt dào tâm sự

    "...Thương ai cho bận lòng đây?
    Cho vơi hũ rượu cho đầy túi thơ!
    Cảnh đời gió gió mưa mưa.
    Buồn trông, ta phải say sưa đỡ buồn.
    Rượu say thơ lại khơi nguồn,
    Nên thơ, rượu cũng thêm ngon giọng tình.
    Rượu thơ mình lại với mình,
    Khi say quên cả cái hình phù du.
    Trăm năm thơ túi rượu vò,
    Ngàn năm thi sĩ tửu đồ là ai?"
    (Tản Đà, Thơ Rượu)

    Giờ đây khi bóng tối đang vây quanh, cảm giác cô đơn đang ngự trị, bên tai văng vẳng tiếng hát: " Đêm đông ta lê bưóc chân trần tha phương... "Đêm đông" - Văn Cao ''"lòng thì luôn nhớ tới 1 bóng hình xa xăm, chợt nhận ra tình yêu thật diệu kỳ, nó giúp ta thêm nghị lực để đi qua những tháng ngày gian khó, thêm yêu cuộc sống, yêu con ngưòi hơn... " Người với ngưòi sống để yêu nhau"..Đôi lúc ngồi cafe một mình chợt nhận ra những toan tính, đố kỵ, ganh đua rốt lại chỉ đem lại phiền não và bế tắc, nhưng đời là vậy, không đấu tranh, không thể hiện đưọc năng lực và cái tôi của mình thì mãi mãi bạn chỉ là một cá thể mờ nhạt, như hàng ngàn hàng vạn con người chỉ sống cho hôm nay chẳng biết đến ngày mai!

    Khổ một nỗi uống rượu vào lại không thấy được cảm giác say, càng uống càng tỉnh, khi đó lại càng thấy cô đơn Giữa bạn bè, giữa phố phưòng tấp nập cảm giác cô đơn càng lúc càng trào dâng, càng muốn say để quên thì lại càng tỉnh để nhớ...Giọng ca ấm áp của John lên lỏi vào từng thớ thịt: " Imagine all the people, sharing all the world.." Chợt nhớ đến một câu nói của một member TL:" Con gái là một loại gai có sắc. Gai làm ta đau mà sắc làm ta say. Vừa đau vừa say nên ta hóa dở dở ương ương. Nhưng nếu không đau không say ta chẳng còn là ta nữa. Cho nên ta vị lụy sắc mà cứ phải cắm đầu vào gai, chấp nhận rủi ro khi trái tim ứa máu để đổi lấy cái cảm giác đê mê lơ lửng". Thật đúng là :
    "Anh hùng tự cổ giai hiếu sắc
    Bất hiếu sắc giả phi anh hùng"

    Uống thêm vài ly, giờ có lẽ đã say, viết về tâm trạng khi yêu nhưng giờ chuyển thành tâm trạng khi say mất rồi, cảm giác cô đơn vẫn ngập tràn, đành buông ly mà đi ngủ vậy

    "Dưới hoa một hồ rượu,
    Tự rót một mình ta
    Nâng ly mời trăng sáng,
    Với ảnh hóa thành ba..."

    Vài dòng lan man, viết cho mình hay cho nguời?, còn chút gì để nhớ??
  2. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm! Nhưng mà topic không biết là: tâm trạng khi yêu hay tâm trạng khi say đây?
  3. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Chào! Lâu lắm ko gặp. Dạo này bạn có nhiều tâm sự quá nhỉ? Biết bạn ko phải là đứa hời hợt, nhưng đến mức này thì đúng là... có vấn đề, yêu rồi có khác.
    Có nhớ hồi trước tớ nói gì ko? " Nỗi buồn cũng có vẻ đẹp của nó". Đang đau vì yêu có thấy nỗi đau ấy đẹp ko vậy?
    Cuộc sống công bằng lắm. Tớ vẫn tin có một ngày bạn sẽ có hạnh phúc của riêng mình.
    Học tốt nhé!
  4. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi` dạo này tự nhiên thơ thẩn linh tinh quá, cảm xúc hơi nhiều nên ghé vào đây viết đôi ba dòng giải toả mà thôi. Mod close hộ cái topic nhé, thanks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này