1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng khi yêu!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi van-vodanh, 18/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. van-vodanh

    van-vodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng khi yêu!

    Hic hic, các bác ơi, sao cứ mỗi khi Milan thắng là em hơi bị khoái, còn mấy ông kẹ khác thắng thì em xìu lắm. Tại sao kỳ vậy? Hay là em bị điên, em đểu qúa phải không.
    Nhưng các bác thấy trận vừa rồi như thế nào, em thấy chúng ta đá cũng được đấy chứ, nhất la h. 2. Inzaghi có mặt thì Milan đâu có thua đội nào, Max Ambrosini tuyệt lắm. Lại còn gã Gattuso nữa chứ, Milan cần những người như hắn thì tinh thần mới cao.


    cong
  2. Vinh_Quang_new

    Vinh_Quang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chào bác luc vào em tưởng bác đã vào nhầm chỗ nhưng đến khi vào thì hoá ra không phải hi hi.Bác có lẽ cũng giống tâm trạng như bọn em rồi đấy hêhê

    AC Milan
  3. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật ,bây giờ (khi Sheva đang trục chặc ) thì Gattuso chính là cầu thủ quan trọng nhất của AC .Thằng này đá tuy có hơi yếu về chuyên môn nhưng lại là người nhiệt tình nhất đội,chưa bao giờ thấy nản chí ,lúc nào cũng hăm hở như ngày đầu được lên đội 1 .Hy vọng tất cả các cầu thủ của chúng ta đều có được tinh thần như vậy.
    Nothing is more noble,nothing more venerable than fidenlity
    Renzo De Vecchi

Chia sẻ trang này