1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm trạng ngày sinh nhật của bạn ntn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhphong, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    sn năm nay?vui phết,qua đc gần 3 tháng.Bạn bè đông đủ,vui,quà thiếp đầy đủ.Nhưng sao vẫn cần 1 lời chúc của ai đó.MÀ ko thấy.Buồn!
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Chính xác như bác trunghus, có những câu chúc là thật lòng, rát thanks những câu đó, còn lại toàn đãi bôi, nghe phát biết ngay.. Thà ko có còn hơn.
    Ngày mà bình thường nhất là ngày Tết ta. Năm nào cũng đi học Riết rồi, giờ cũng mong được đi học vào Tết.. hoặc ra khỏi nhà, đi càng xa càng tốt.
  3. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    ừa , kể ra có ai đó cho mình thấy ngày sn của mình vô cùng đặc biệt thì cũng thik nhỉ ...
    chứ mình nói sn mình là ngày đặc biệt thì tự dưng thấy nó tầm thường quá ...
    lâu lắm rồi ... chỉ có 1 mình mình mong ngóng đến ngày sn mình
    @man_in_the... : thanks ^^
    @libra84 : công nhận , người yêu bác chơi ác thật
  4. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    tớ chỉ toàn đi sn người khác thôi chứ sn tớ thì chả có j cả, đơn giản là vì ko thích rườm rà.NHưng sn vừa rồi thì....vui và hạnh phúc.bánh sn, hoa và 1 người là đủ.
  5. nobita84vt

    nobita84vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật à , có chung tâm trạng là rất vui cực kỳ vui
    hiihihi năm nào cũng có bạn bè bên cạnh cả , đó là ngày đặc biệt nhất trong năm , ngày mà đứa bạn thân nhất ở xa cũng về gặp mình
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    @linhphong: Thanks kiểu gì mà trông cô cười nham hiểm hết biết.
    @libra84: Cái thằng ôn ấy ác thật. Em hận người yêu em lắm nhưng cũng không nói lời chia tay trong ngày sinh nhật. Đến giờ vẫn hận nhưng em sẽ vẫn chúc mừng cô ấy trong ngày sinh nhật. Hôm nào sinh nhật bác này box mình offline phát đi ăn lẩu(nếu vào mùa đông) hay đi hát karaoke cái nhỉ?
  7. matroi2006

    matroi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hử ? xinh nhạt hả ... Vui chứ có gì đâu
  8. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật hả? Sinh nhật là cái gi?
  9. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    hic , giờ nghĩ đến sn mà thấy buồn ngủ quá .. hic hic ..
    lại chán rồi ...
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bác này mới ác , mình chổng lên đàng hoàng , thế mà bác lại phán thế , thì anh em nó hiểu nhầm tôi thuộc thế giới thứ 3 thì chết dở.
    Hận thì cũng chẳng hận , nhưng làm mình thấy chột dạ mỗi khi nhắc đến sinh nhật , toàn té đi ngủ sớm ( vì sợ lại phải nhận cuộc điện thoại lúc nửa đêm nữa lắm , mặc dù chẳng còn ai để sợ )
    Mà ngày xưa hồi cấp 3 vẫn háo hức chờ sinh nhật vì tò mò muốn được mở quà lắm , nhưng hình như bây giờ mọi người nghĩ mình lớn lắm hay sao ấy nhỉ ? nên chẳng ai tặng quà nữa , mất đi 1 sự thích thú của sinh nhật.
    mình là mình khuyên , dù người sinh nhật đã già trẻ lớn bé thế nào thì cũng nên tặng quà , để nó còn hào hứng chứ , cứ đến chúc mừng suông thì nó mất vui.

Chia sẻ trang này