1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tâm trạng ngày sinh nhật của bạn ntn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhphong, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    ừa , cả năm chỉ có đúng 1 dịp để mình đc nhận quà , dù nó là quà gì đi chăng nữa
    (nếu có thêm ngày tặng quà cho những người "cô đơn ko nơi nương tựa"thì chắc mình ẵm chục gói quà cũng nên)
    hic
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật của tui rất là chán, không có hoa, không có quà, 1 mình tui lang thang mừng sinh nhật!
  3. saxana

    saxana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thói quen ko làm sinh nhật, từ bé tới giờ luôn . Ngằy xưa nhỏ thì bố mẹ tự làm cái gì thì làm, nhưng tớ phần lớn toàn ko muốn mọi ng` mệt nên chảng đòi hỏi gì ......Đến bây giờ lớn hơn vẫn giữ thói quen cũ, sn chỉ làm ly champagne là hết . có năm bạn bè rủ nhău tự tổ chức cho tớ, "lừa" tớ bảo là đi chơi mừng ngằy gì gì đó . Lúc đến nơi mới té ngửa ra rằng tụi nó làm sn cho mình . Lần đó cảm động quá, vừa khóc vừa cảm ơn cả lũ, hì hì .....Său nằy thì lại vẫn thói quen cũ, chảng sn gì hết trơn . Vì thế tớ chảng bao giờ có tấm ảnh sinh nhật nào là của mình cả .
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật!
    Là những đoá hoa không bó cầu kì, không có những giải ruy băng lộng lẫy. Những đoá hoa của chợ đêm, của tình bạn bè thân thiết
    Sinh nhật!
    Là những tin nhắn đầy yêu thương của người yêu thương mình. Là lời chúc an lành cho một tuổi mới của bạn bè
    Sinh nhật!
    Là những chiều lang thang với bạn bè trên những con phố. An nhàn trong những quán cafe, không màng thế sự, không màng những chuyện ở trên cao
    Sinh nhật!
    Là bài hát yêu thích được gửi đến trong đêm. Là lời động viên lúc ta cần. Là những tấm thiệp tự tặng cho bản thân mình.
    Sinh nhật!
    Là trang sách sau bao ngày không dám móc hầu bao, nay sẵn sàng bỏ tiền ra mua và tặng mình
    Sinh nhật!
    Là những người yêu thương xung quanh. Tuy không ở gần nhưng luôn hướng về phía ta.
    Nơi ấm áp nhất là tâm hồn người mình yêu thương!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 14/01/2007
  5. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    <~~~~ 4 năm mới có 1 cái sinh nhật , mà sao wà ko x4
  6. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà 4 năm mới có 1 sn, chắc là nghiện hút đi 4 năm về thì tổ chức cho anh em được buổi đi bay, xong lại lên trại tu 4 năm tiếp :D
  7. Virus_Leon

    Virus_Leon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chưa có SN nào mà cảm thấy vui thật sự ... tất cả trôi qua nhanh chóng ... chỉ thích nằm nhà và chờ những tin nhắn chúc mừng ...
    Được Virus_leon sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 14/01/2007
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em gái này có tâm trạng giống y hệt anh, chắc em cũng sinh vào tháng 10,
    năm nay sn mình cũng vui, vì sv năm cuối, muốn tổ chức hoành tráng tý nên rất vui, hôm sn ra lớp bọn con gái nó đưa cho một cái gì đó, mở ra xem toàn những hình vẽ rất ngộ trên tờ giấy A4 , rồi là những lời chúc, thật tình cờ và cũng thật là bất ngờ có đủ lời chúc của tất cả các bạn nữ trong lớp
    Đến tối mời cả lớp đi làm trận bia đã đời rồi đi hát hò, được cái sau đó vài hôm lớp mình còn tổ chức sinh nhật cho mọi người cùng sinh một tháng, thế là lại được vui nữa, lại được nhận quà và thêm lời chúc,
    ấy vậy mà mong muốn có một lời chúc từ một người, vậy mà chăngt thấy đâu, sự đời thật là khó hiểu, thật ko ngờ, chắc người ta cũng có ý nên mình cũng chẩng thèm quan tâm nữa, miễn là sn vui là tốt rồi, nhưng nghĩ lại vẫn thấy buồn
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Sinh nhật mình cảm thấy sao ư. Mình ko mong ngày đó chút nào, thậm chí còn muốn ngưòi ta quên ko cho ngày đó vào tháng. Ngày đó mình muốn bùm đi đâu đó tránh xa mọi ngưòi hoặc đc 1 mình nhốt mình trong phòng. Không hỉu sao lại có suy nghĩ vậy
  10. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , pồ chưa thấy ai sn ngày 29/2 sao ?

Chia sẻ trang này