1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng người thất tình!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ttvnol_member, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày bao nhiêu không nhớ ! đánh dấu sự trở về căn nhà quen thuộc " tâm trạngngưòi thất tình" Sao giờ mọi ngưòi đi đâu hết rồi ....chắc không ai còn bi " tương tư nữa rồi "
    Chúc mọi người Hạnh phúc !
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bây giờ thời buổi kinh tế thị trường nên người ta chỉ lo làm ăn thất bát thôi chứ thất tình thì đơn giản
    cũ với người này nhưng lại mới với người khác (iem nói hoàn toàn nghiêm túc - các bác cứ ngẫm thử mà xem có đúng không )
    Em vẫn thầm gọi tên anh trong nỗi nhớ mong cồn cào, khắc khoải, trong những chiều mưa bay trên phố xưa, nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình. Vẫn biết rằng, tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ. Yêu thương ơi, còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm chiều mưa, còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm đêm trở gió, biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi, thổn thức. Xa rồi phải không anh, xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ hình bóng người xưa. Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa, để từ nay em cô đơn lầm lũi đi về? trong dòng lệ chát đắng tình đầu
  3. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Kẻ có trí thì chết vì danh
    Kẻ có nghĩa thì chết vì tình
    Kẻ tham thì chết vì tiền ý bác nói vậy chăng !? không biết em là loại nào trên kia? thở dài ! étt thúc
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chết vì danh hay vì tình chung qui cũng là chết vì ...sĩ thôi
    Chết vì tiền là hạng ngu xuẩn chết đi còn đâu cái thân mà hưởng giàu nữa
  5. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thất tình là gì?Thất là mất,là mất đi tình yêu phải không?
    Thế thì nói theo cách nào đó mình cũng đang thất tình đấy chứ,xem tâm trạng của mình nào....Ôi thật là hối hận!Vì biết thế này mình đã cố thất tình sớm hơn .Dành thời gian và tâm trí cho bao nhiêu việc khác,không cần phải nặng lòng với những gì không nên tồn tại nữa.Hạnh phúc là hài lòng với những gì mình đang có,và mình thấy mình hạnh phúc!
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    giống tớ,nhưng bi giờ chẳng có rì
  7. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên rồi em cũng đã từng nói " thất là mất ... mất là hết ...!" còn tâm trạng là buồn cho cái đã mất ....tiếc ! Một khi ...có gì đó ra đi thì nó mang theo rất nhiều điêù cùng nó ra đi !
  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    suốt đời thật tình chán chả muốn thất tình nữa!
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Thất tình nge có vẻ đau khổ vật vã nhỉ? Tôi chưa yêu bao giờ, nhưng cũg từng thích mấy người, có bị từ chối, như thế có được gọi là thất tình ko?
    Chả biết khi yêu thì như thế nào, nhưng chắc thất tình sẽ khiến người ta đau khổ lắm! Nếu chỉ là 1 tình yêu thoáng qua, hay là 1 tình yêu như người ta gọi là yêu để giải trí thì khi chia tay cũg có chút hơi buồn, cái này tôi ngĩ chắc đúg...con người có fải là vật vô tri vô giác đâu mà ko có cảm xúc. Khi con tim của mỗi người rung độg trước một người khác, đó là lúc người at biết yêu là gì. Yêu là muốn được đáp trả, ai cũng muốn đuợc yêu nhiều hơn.Nhưng ko fải ai yêu nhau cũng đều đi cùng trên 1 con đuờng mãi cả.Chia tay.....thế là thành thất tình!!!
  10. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0

    Yêu thử rồi biết ! tất cả mọi thứ đã có sẵn trên đời .....chỉ có một ngày nào đó nó sẽ gọi têm mình...Khi thử rồi mới phát hiện đó kô là thử ...thành thật từ lúc nào không hay ....Ai chưa yêu .thì muốn yêu ...ai yêu rồi thì không muốn yêu nữa!

Chia sẻ trang này