1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng người thất tình!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ttvnol_member, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    vô tình đọc cái này .. mới có 4 ngày hả bạn?
    Ko sao mình cũgn sắp 2 tháng rồi , nhà mình thì không giàu nhưng thu nhập của mình cũng tương đối giống bạn và chuyện của mình cũng tương đối nốt.
    Cái vàng vàng ấy cũng chỉ lên nghĩ 1 số thôi bạn ạ. Mình vẫn tin có tình yêu đích thực trên đời này ..."khi yêu nhau thực lòng thì dù mày có cái quần đùi rách nó cũng vẫn muốn lấy mày " - câu này hay không bạn? bạn bè mình nói vậy đó ..
    Cố gắng lên bạn. Nhưng ng` không xứng với ta thì ko nghĩ nhiều làm gì ... thời gian là liều thuốc chuột ...í lộn thuốc bổ
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bạn này, con gái khác con trai nhiều lắm nhé . Nghe đây nài
    - Nếu con trai cho rằng chỉ làm đủ tiền để nuôi vợ con thì con gái lại hỏi rằng : Như thế nào là đủ? Tiền không phải là tất cả nhưng nếu không có nó mình sẽ không sống được, OK?
    - Nếu chỉ có tình yêu mà không có kinh tế thì yêu nhau mấy cũng choảng nhau Khi yêu nhau tình yêu là màu hồng nhưng kết hôn rồi thì nó là........bảy sắc cầu vồng
    - Nếu yêu say đắm 1 người, đến khi chia tay lại nói xấu người ta thế này thế nọ là không nên. Yêu 1 người là mong người ấy hạnh phúc
    - Đứng trước 1 con đường, người ta có nhiều lối rẽ bạn ạ. Hãy tôn trọng quyết định của người ta, mình nghĩ bây giờ chưa muộn. Đời còn nhiều gái, làm sao phải xoắn?
    Mình có anh bạn rất yêu vợ con, hiền lành chịu khó, là kiến trúc sư lương tháng 10 triệu nhưng lại lấy phải cô vợ đanh đá, sống ích kỷ, so sánh chồng mình với chồng người ta là thu nhập không bằng........Anh nhận việc về làm thêm ở nhà thì chị ta không trông con cho anh làm, chị ta bỏ đi chơi (quan hệ bạn bè, tình tứ với các zai kém tuổi mình ) hôm nào cũng đi chơi đến khuya, chồng khuyên bảo thì chị ta đang bế con cũng quăng thằng bé ra giường (thằng bé khóc thét lên ) rồi xông vào đánh chồng. Anh tức giận quá, tát cho 1 cái & ly hôn !
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    em Linh ko lên quy kết như vậy chứ ?
    Đây không phải là nói xấu
    em cứ thử nghĩ mà coi khi còn yêu nhau những lời nói "dù anh có ra sao có như thế nào thì mãi mãi em sẽ ở bên anh" nó biến đi đâu?
    Tất cả cảm giác như đều là lừa dối ...không ức chế có mà lạ
  4. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Nên chứ không phải là lên.
    Cả cái này nữa, không nên chứ không phải là không lên.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đó là em nói tình hình chung như thế, không ám chỉ riêng ai cả (dù là trai hay gái )
    Còn anh nói câu kia " Dù anh có ra sao......." thì em cũng nói luôn thế này, có biết bao người con trai thề nguyền, hứa lọ hứa chai " Anh yêu em mãi mãi " " Anh yêu em suốt đời, anh sẽ không bao giờ xa em đâu "
    Xin lỗi nhé, vứt mẹ nó đi Ngày mai còn chả biết như thế nào nữa là mãi mãi với suốt đời " nẫu ruột " Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu "
    Lúc yêu thương thì tay trong tay, thế thốt đủ điều, khó khăn tí thì thành thợ lặn chuyên nghiệp
    Chính vì thế nên em kết luận 1 điều rằng : Cứ yêu thương nhau & hưởng hạnh phúc cho hết 1 ngày đi đã, ngày mai ta lại cố gắng yêu thương nhiều hơn hôm nay & ngày kia........những ngày tiếp theo sẽ hơn thế nữa để dành từ mãi mãi, suốt đời mang về mà xáo chuối ốc
    Con gái yêu bằng tai, con zai yêu bằng mắt, khổ tội con gái nhiều khi biết zai nó nói xạo nhưng vẫn nghe & tin để rồi.......chổng mông lên mà gào
  6. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ.
    Bạn Linh à!
    Mình không nói xấu, mình chỉ muốn chia sẻ lúc buồn mà thôi. Nếu yêu mà đến lúc chia tay mình đem người ta ra nói xấu thì mình không làm nổi.
    Bạn có hiểu được cảm giác bị người ta ( cả mình và gia đình mình đã coi như là vợ mình )lừa dối và đặt cái sừng nên đầu mình chưa?
    Nói thật khi mình biết chuyện, mình đã gặp cả chồng sắp cưới của người ta. Hai người đã nói chuyện và người ta cũng biết chuyện luôn. Mình về nằm nghĩ rất nhiều, dằn vặt rất nhiều. Mình đã ko thể đem lại hạnh phúc cho người ta đc vậy sao mình ko mong cho người ta hạnh phúc.
    Các bạn à!
    Tùy mọi người nghĩ như thế nào về mình, điên hay ko xứng làm người đàn ông hay gì gì cũng đc.
    Mình đã gọi điện và nói chuyện với chồng chưa cưới của người ta, mình mong người ta hãy tha thứ và đừng làm cô ấy mất tất cả. Cô ấy là công an lên khi cưới phải làm xác minh lai lịch cho người sắp cưới, điều ấy như thông báo cho cả cơ quan biết là mình sẽ cưới người này. Nếu h mà người ta ko cưới nữa thì mình ko biết cô ấy sẽ ntn?
    Thôi! Mình là người đàn ông. Mỗi chuyện đều có sự kết thúc, mọi nỗi đau đều xóa dần theo năm tháng.
    Mình sẽ luôn chúc cho cô ấy hạnh phúc!
    ( Vẫn còn rất buồn )
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Gái gú chỉ là phù du, thầy u mới là vĩnh cửu
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    câu này được đấy
  9. saj09shjndo

    saj09shjndo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    259
    vết thương nào rùi cũng sẽ lành nhưng đều để lại sẹo.cùg tâm trạng vs bác.
  10. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn lăn tăn mỗi cái vay mình 30tr mà đòi mãi cứ lần khần ko chịu trả

Chia sẻ trang này