1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng người thất tình!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ttvnol_member, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    xong rồi ...chả có cái dại nào bằng dại này rồi.
    Bắc thanh lên hỏi ông trời
    Lấy tiền cho gái có đòi đc không?
  2. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trả rồi Gặp mình nó cười tươi như hoa mới đau. Đã thế vào đọc đc chuyện mình kể nó còn nhắn tin mắng mình nữa mới đau chứ
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    may nhỉ? cứ như chiện hài í ..
    thôi thoát nạn nha , lần sau rút kinh nghiệm ...
  4. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Không sao quên nổi
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    phải nhớ suốt đời, đừng có mà quên
  6. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ac! Sao bắt mình nhớ suốt đời vậy.
    Giờ chỉ nhớ ngày nào mình bị nó thông báo. Em mang bầu 2 tháng rồi nhưng em phá nó rồi thôi
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    thế thì càng phải nhớ.
    chuyện đúng là càng ngày càng cảm thấy .... la lá
    Cái loại ng` như vậy câu ko lên tiếc làm gì cậu ơi?
    từ chối làm mẹ vì cái đó thì đúng là .... khốn nạn nhẩy? nghĩ cay nhỉ?
  8. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nt hỏi nó: Em ko coi trọng truyện đứa con thì sao em ko bảo anh để anh đỡ phải cố gắng kéo dài thời gian. Nó nt cho em gái mình bảo mình bị điên rồi. Có mấy cái ảnh của nó chẳng lẽ up mẹ lên trang wed *** .
    Ức ko chịu nổi!
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    up lên đây a ơi
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    oái oái ...xin bạn kiềm chế, cái đó ko giải quyết vấn đề gì đâu
    Đừng vì cái gì đã qua , không đáng mà đáng mất nhân cách mình ...
    Hãy thử 1 lần bao dung ! Đóng cửa lại sẽ có vô vàn cửa khác đang chờ bạn ..
    bạn càng làm thì bạn sẽ càng cảm thấy mình đau đớn và dằn vặt nhiều hơn
    YÊU và HẬN - mong manh thật nhưng cũng lên biết STOP để REFRESH bản thân mình.
    Chúc bạn sớm bình tâm !
    ( nói nhỏ đàn ông con trai ...hãy nói câu may quá xem nào? có thằng đổ vỏ cho rồi lo qué giề )

Chia sẻ trang này