1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng người thất tình!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ttvnol_member, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hix! Mình điên hay sao mà để mất tư cách vậy
    H nghĩ đi nghĩ lại, một người con gái mà từ chối quyền làm mẹ thì có xứng đáng để mình yêu ko?
    Mình yêu cô ấy từ lòng thù hận, bao dung.
    Mình là bố mà còn ko chịu nổi khi mất con vậy mà cô ấy chẳng có một chút cảm xúc gì.
    H mình buồn lắm, nhưng trái tim mình nó cũng bớt bồi hồi rồi.
    Mong cô ấy hạnh phúc!
  2. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đau mỗi cái là đến giờ vẫn ko hiểu tại sao cô ấy lại bỏ mình
  3. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn buồn thế nhỉ
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ko biết khuyên giải thế nào nữa ....
    ok buồn cứ nói , cứ viết , đến khi nào thấy chán sẽ thôi
    Del hết tất cả đi ..số di động, ảnh, kỉ niệm ..bất kể cái gì có dinh líu đến cũng phải bỏ
    Tìm 1 nguồn vui mới : công việc, tình bạn, du lịch, học tập, hoặc có thể là 1 người khác luôn cũng đc ...miễn sao ko để mình phải nghĩ nhiều
    Rồi sẽ qua hết ..he he
    Chả có gì là ko qua đc cả, hớ hớ
  5. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái đấy có thể vứt đi đc nhưng cái nhà thì ko bỏ đc. Đi đâu thì ko sao, cứ bước chân về nhà là thấy hình ảnh nó. Mình coi nó là vợ lên mình đâu có giữ gìn gì đâu. Mình tưởng mình yêu hời hợt nhưng h mình mới thấy mình ko như vậy
  6. tdquyen

    tdquyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vẫn buồn nhưng đã cười được, nước mắt đã chảy được khi nghĩ về hình ảnh của hai đứa
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    "Cứ khóc đi khóc đi ...đừng ngại ngùng ..."
    hát thử coi nào
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác ở đâu thế, rộng bao nhiêu m2....=]] bác có đổi nhà cho đỡ nhớ bác gái ko
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bạn cứ gửi ảnh cho Mod ấy, để Mod tự up lên đây mọi người vừa được xem mà bạn lại không sợ bị xoá bài hay cảnh cáo
    Nào
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ơ ơ ..cái con pé này cấm có xui dại người khác nha. Đừng có kéo anh vào cuộc nha
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 20/04/2009

Chia sẻ trang này