1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng người thất tình!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ttvnol_member, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    không thể cắt đứt được với anh có biết tôi buồn tôi muốn khóc lắm hay không,tại sao không buông tha tôi khi tôi đã thấy sợ vị trí người thứ 3 cơ chứ.thôi một lần thôi tôi xin anh hãy quay về bên mái gia đình mà buông tha tôi vì tôi buồn lắm anh ơi!
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    iu thằng khác là giải quyết được hết em àh
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    héc chấm rốn chỉ được cái láu ! ý anh là yêu anh chứ gì ... mà em ơi xem thế nào chứ Héc đẹp trai đấy , hìn lành ngoa ngoãn ...ty? tế phết !
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đến bao giờ mình mới có đến 7 mối tình đây ... mong xế ko biết được ?he he
  5. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Hữu xạ tự nhiên hương. Anh dek cần chú show hàng cho anh
    Thanks
  6. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    nếu yêu được người khác có lẽ em sẽ không buồn thế này anh à!
  7. studentin

    studentin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Tình yêu- là " cái gì" vậy nhỉ? . tại sao khi muốn có nó mà không có được người ta lại buồn đến vậy? Em không biết cảm giác hụt hẫng và chán nản lúc ấy như thế nào, nhưng tại sao lại không nghĩ rằng mình có thể yêu người này thì một ngày nào đó cũng có thể yêu một người khác- nếu hợp với mình. Tại sao không nghĩ rằng con người ấy cũng đâu có gì hay đâu ( và ghi hết những tính xấu của người ấy ra?) . Dù biết là sẽ rất khó nhưng em tin rằng một người có nghị lực và niềm tin vào bản thân mình thì sẽ làm được, dễ dàng đi tìm " cái duyên " của mình vẫn còn đang lẩn trốn đâu đây ! ^^
  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    khi nào yêu chính bạn sẽ nhận được cảm giác thất tình ấy nếu như người ấy không yêu bạn,và không coi trọng bạn mặc dù bạn đã bị lép vế là người thứ ba như tôi!
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    muốn thử thất tình một lần xem thế nào nhờ !!
  10. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này