1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng người thất tình!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ttvnol_member, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    buồn cười thật chung quy lại thì chận chiến này còn mới kết thúc ..súng vẫn nổ ..chận chiến vẫn mịt mù khói nửa may quá mình nhanh chân thoát khỏi "bể khổ " và bụi "phong trần " ......... box vẫn như xưa chủ đề chính vẫn à những chuyện đó ,.............mấy nghìn nă,m nay bàn chưa xong .........còn phải bàn nhiều ...........spam tí
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hơ,hơ,cô nèy dở từ rất lâu roài
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Chẳng có gì mà mình có thể khẳng định là mãi mãi cả em gái ạ.Trừ khi em cứ nhìn đời với con mắt màu đen như thế...đời còn nhìu niềm vui lém,còn nhìu mối quan tâm,và đáng để quan tâm hơn là tình yêu mà.Không những thế,đời còn nhiều con trai nữa.Bít đâu ko yêu người đó,em lại gặp dc 1 người còn tuyệt vời hơn,xứng đáng với tình yêu của em hơn( chị cũng đang mong gặp dc anh nèo đẹp zai như Bek ý..bít đâu).Khi đó có khi em lại fải cảm ơn người em yêu bi giờ vì đã ko yêu em,ko làm mất cơ hội mà em sẽ dc nhận.Hì...vui lên nèo cô em...Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ý nghe song bai của thị nở thấy hay phết chị Ngọc Anh ạ bùn làm đíu gì đời này còn một nửa là con trai mà, Trời vẫn chưa sập chị ạ
    em cũng đã từng chải qua chuyện tương tự rồi cũng chẳng phải khổ thế đâu chị ơi!
  5. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    thất vọng quá người ơi vì người mãi mãi không bỏ được chất trắng ấy ,nó tàn ác quá vì chính nó mà làm tôi và người phải như bây giờ đây,tôi hận người con gái đã tiêm lên trong đầu người thứ đó để bây giờ người quay lại cắn tôi cũng vì tiền và hút sách.tôi hận đời đã để tôi quen người để rồi chúng ta kết thúc với nhau bằng bạo lực!
  6. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    thất tình ..........lại hỏi tình là gì ? ô có câu trả lời rồi mấy anh chơi võ lâm chắc biết hack vo lâm ........
    Thế đó lịch sử đã nghi nhận và đã được kiểm chứng bằng thực tiễn ( hơi hình sự một chút cho bớt căng thẳng) =====> rằng ai thất tình cũng buồn , mà nói đến ngay cả người không thất tình tức là có tình thì cũng không vui ....có cái gì khổ cái ấy ( phật dạy thế mà ) càng nhiều càng khổ ... lên theo như lời khuyên ấy tốt nhất là không lên có gì cả .. sẽ vô tư không buồn không chán ...chung quy biển khổ mênh mông chạy nhanh là dại bỏ lại là khôn đứng yên là chết quay đầu lại là mất hết ... tốt nhất là dẽ ngang ...hahaha thật hay ... đây là kết quả của phép "suy luận logic học" ac ac ... kết quả của những đêm thất tình đang ngồi suy nghĩ để phát triển lý thuyết mới ..
    hơi tồi một chút nhưng cũng thấy hay hay ..đời này sẽ quả là mất hết mấy phần thi vị của nó ,nếu mà ai đó chưa thất tình .tại sao những nguời thất tình không chịu nghĩ thaóng hơn nhỉ ( sem mình đã nghhĩ thế chưa ) được thất tình là một điều hạnh phúc lắm đấy ! lợi ích của thất tình không phải nói thì ai cũng biết có thể liệt kê ra ví thử như ! làm cho người ta không phải no tăng cân hay béo phì ...vì nghĩ nhiều làm tiêu mơ .đièu đó cs nghĩa là việc thất tình giúp tiết kiêmmôtj chi hí không nhỏ nếu ai đó đi tậtp thể hình
    Về tinh thần cũng được rèn luyện lên đẳng cấp mới ... người ta ban đầu cảm thấy không chịu được nhưng về sau trói đánh chịu đòn đành chấp nhận vậy ...giúp rèn luyện khả lăng chống sock rất hữu hiệu mà không ccần đến chuyên gia tư vấn cho rắc rối làm gì !
    Ngoài ra thất tình còn đem lại rất nhiều lợi ích nhỏ mà không thể không kể đến .. sẽ không tốn money mua khăn lau nước mắt vì những người thất tình , theo thống kê cho thấy về sau không còn nước mắt ( vấn đề khá nghiêm trọng )
    tiếp theo là thất tình giúp kiểm tra hệ thống Y Tế sem nó phản ứng với những tình huống bất ngờ ra sao ? VD như tự tử chẳng hạn
    Tiếp theo thất tình giúp những người bi thất tình sem bên cạnh mình còn ai quan tâm hay không ..... khi bạn ở trên giường hay lằm trong bênh viện
    thất tình đối với Nam là một môn thể thao vì nó giúp họ tập thể dục cho " lá gan yêu quý " của mình một cách hiệu quả tất nhiên kèm theo đó họ xứng đáng được chìm đắm trong nàng tiên " ma men " đấy quyến rũ
    cuối cùng trong bài viết này tôi muốn đưa ra đó là thất tình lâng cao tính cộngđồng rất lón ... người ta phải hiểu rằng " anh phải đóng bảo hiểm Y Tế chứ như Sekhop nói nhỡ đâu làm liều !
    xin chân thành cảm ơn quý vị đã đọc bài viết này của nhà thử nghiệm học ......cau_tac_nhan ( tên _người_chó ) và đừng quên đóng góp ý kiến khi bạn muốn hoặc khi bạn còn phát hiện ra lợi ích của thất tình .... Mọi liên hệ và thắc mắc xin liên hệ tai đây ! Thank
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    vẫn xất xình hả ẻm??khổ nhẩy???
  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    đau
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    em TTVN: giả anh cái Côc đây, mệt lắm rồi, giả anh cái côc cũ, anh đền cho em cái khác.....được ko em.năn nỉ em đấy.
  10. HectorViet_v3

    HectorViet_v3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này