1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM TRẠNG NHỮNG NGƯỜI CON XA XỨ CỦA BẮC NINH

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi chungkhoan2007, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0


    Đọc bài của các bác mà nhớ BN quá. Tôi cũng xa BN từ năm 17t. Bây giờ xóm Bãi rác ( ninh xá 3) còn dc gọi như vậy nữa ko các bạn? Có ai ở ninh xá 3 ko?
  2. VOTOQUOC

    VOTOQUOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Tôi sinh ra ở Phố Tiền An BN năm 1948
    Quê ông ngoại tôi ở làng Y NA
    Hiện giờ tôi đang sống ở Paris
    Cho tôi biết tin tức quê nhà.
    Cám ơn,
    VÕ TỔ QUỐc
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Không ngờ tiền bối cũng lai vãng nơi đây.
    Thị xã BN của tiền bối giờ đã là thành phố. Một thành phố thanh bình và tươi trẻ. Nghe nói có một dự án là đến năm 2020, người ta sáp nhập BN vào Hà Nội. Như vậy thành phố BN đảm nhiệm vai trò là một thành phố du lịch, một thành phố vệ tinh của thủ đô.
  4. typn_69

    typn_69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xa quê từ năm 16t. Nói là xa nhưng thật ra em cũng chẳng thấy xa lắm. Bắc ninh, hà nội cũng gần nhau thôi. Cứ khi nào nhớ nhà là em phi về ngay, thương những bác ở xa quá, nhiều lúc nhớ cũng không làm gì được. Nhưng công nhận là yêu bắc ninh thật, yêu lắm ý......
  5. luckyboy117

    luckyboy117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hì, tớ cũng tự hào là người BN lắm
  6. hi_hau05k7

    hi_hau05k7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    mỗi tội nhiều tiêu cực ,nạn ăn bớt công trình vẫn xảy ra thường xuyên và liên tục
  7. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Nhiều khi phải nhắm mắt làm ngơ vì cái xấu quá mạnh mà ta thì bất lực. Đời bây giờ hỏng rồi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Đó là đạo lí ngàn xưa. Đời nào cũng đúng !
  8. VOTOQUOC

    VOTOQUOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Anh Thieulambacphai, anh làm thơ hay nhỉ !
    Thật là văn võ toàn tài!
    Tôi đọc tất cả các bài anh viết. Hay ghê!
    Võ Sư Võ Tổ Quốc
  9. VOTOQUOC

    VOTOQUOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Nhân dịp năm mới 2007, xin kính chúc các anh chị đồng hương và gia đình được nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.
    Chúc toàn dân và tổ quốc Việt Nam được nhiều thành công và tiến mạnh.
    Võ Sư Võ Tổ Quốc
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thế là một năm nữa lại trôi qua. Ngoảng lại nhìn thấy tiếc quá. Thời gian cứ trôi, quê hương con người BN cũng đã n hiều thay đổi từ ngày ra đi. Giờ chỉ mong sao dc về với quê hương, dc tận hưởng không khí ấm tình quê hương họ hành, bạn bè va ngưòi thân....Em chỉ là thế hệ đi sau, sinh ra và lớn lên ở quê hương BN ngàn năm văn hiến. Giờ xa quê thây trạnh lòng và nhớ thía, không biết tả thía nào cả. Chúc một năm mới hạnh phúc !

Chia sẻ trang này