1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM TRẠNG NHỮNG NGƯỜI CON XA XỨ CỦA BẮC NINH

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi chungkhoan2007, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    "Quê hương" nghe sao gần gũi, thân thương và thật giản dị nhưng chứa đựng bao điều kỳ diệu. Quê hương dc hình thành khi ta còn là cát bụi " quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai ko nhớ, sẽ ko khôn lớn thành người ". Hôm nay, lặng ngồi trong phòng nghĩ về những điều giản dị nhất của quê hương. Nhớ cái xóm nhỏ thân quen với những con người tốt bụng thân thiện, nhớ ngôi đình làng, nhớ cây đa ông nội trồng ở đó, nhớ cây gạo đầu làng ( ông Nội trồng ) nơi mà mỗi trưa hè lại ra ngồi hóng mát, nhớ cái ao nhỏ trước đình, ... Trong chúng ta ai cũng sinh ra, lớn lên, trưởng thành và ra đi từ quê hương yêu dấu. Mỗi chúng ta có những kỷ niệm, tình cảm riêng về quê hương mình. Còn với tôi, quê hương là nơi đã dạy tôi nhiều điều về cuộc sống, tình thương yêu ông bà, cha mẹ, anh chị em, .. đặc biệt là dạy tôi cách làm người. Để giờ đây khi đang ở một phương trời khác tôi mới thấy dc cái tình người ở nơi làng quê. Quê hương đang từng ngày thay da đổi thịt theo sự phát triển của kinh tế thị trường. Nhưng hình ảnh quê hương mãi ghi trong trái tim nhỏ bé tôi. Có người nói " không thể tắm trên hai dòng sông''", cho đến tận bây giờ tôi mới thấu hiểu điều đó.
  2. mailantimban

    mailantimban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0

    Không biết giờ này Anh của em đang làm gì nhỉ, Anh ơi ......Anh có nhớ đến em không ............Em đang ở Kazan Anh ạ, một vùng đất của nước Nga xa vắng mà đã ghi lại nhiều kỷ niệm êm đềm của chúng mình, nơi đây tuyết chuẩn bị tan Anh ạ, Em rất nhớ quê hương, em đã nhận được ảnh và tin nhắn của Anh. Buổi chiều em vẫn ra công viên để nhớ đến kỷ niệm và những nụ hôn .Anh dành cho em, mong được đón Anh ở Kazan anh yêu nhé....

  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, trống trải
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Đói, mệt, nhớ nhà, thèm cơm Bắc. Nấu thì ko đủ time.
    Hum nay chủ nhật, làm việc cả ngày. Tâm trạng là rất tâm trạng.
    Thèm ăn nước rau muống luộc và cà pháo ướp tỏi.
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ra đi tôi nhớ quê nhà,
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương:)
    ....
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy mới nấu cho món Bắc , thế mà CN đã kêu....
    Tham thế là cùng....
  7. tyfnfrance

    tyfnfrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. tyfnfrance

    tyfnfrance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  9. mailantimban

    mailantimban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    BẮC NINH ƠI TA ĐÃ VÈ ĐÂY, CẢM ƠN NGƯỜI ĐÃ CHẮP CÁNH CHO TÔI BAY XA
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Với em thì
    Em đi em nhớ quê mình
    Nhớ câu quan họ, nhớ cái đình làng em.​

Chia sẻ trang này