1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM TRẠNG NHỮNG NGƯỜI CON XA XỨ CỦA BẮC NINH

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi chungkhoan2007, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là: "Không thể tắm hai lần trên một dòng sông"
    Nước sông luôn luôn trôi đi, hết con nướ này, lại đến con nước khác cho nên dù anh đứng tại một nơi trên dòng sông thì anh vẫn không thể nào tắm 2 lần con nước đó. Đại ý là: việc đã qua thì không trở lại.
    Chẹp, phán bậy bạ vậy hem biết đúng không nữa
  2. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    đây gọi là ...."cáo chết ba năm quay đầu về núi" phỏng:D
    bay vừa thôi:) kẻo gẫy cánh nghen:D
    ke ke
  4. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Với em thì
    Em đi em nhớ quê mình
    Nhớ câu quan họ, nhớ cái đình làng em.​
    [/QUOTE]
    Câu ca quan họ bên đình
    Làm cho anh Phúc, Dương ĐÌNH ngất ngây:D
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Cũng được, giải thích nôm na thế cũng được,
    nhưng thế này mới hay:
    thực ra, một anh/chị abc nào đó, tắm trên dòng sông nhiều lần, được lắm chứ, nhưng cái bản chất của sự việc là thế này:
    anh/chị abc đó tắm:D nhưng kỳ lạ thay, cái ghét của lần trước, khác với cái ghét của lần sau:) tựu trung lại, cùng đều làm ô nhiễm dòng sông mà thôi:D
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chị nào thế thày đồ ơi !
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    cái chị mà ngày xưa thày Kọ qua quán đối, và vẫn cái chị đó đi trên đường hồi nào đố thầy đó mà:)
  8. chungkhoan2007

    chungkhoan2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    BN NGÀY XƯA HAY CÓHÁT QUAN HỌ TRÊN THUYỀN NHẤT LÀ VÀO NGÀY HỘI LIM, HỒI ĐÓ CÒN NHIỀU HỒ LỚN, CHẮC GIỜ ĐÂY KHÔNG CÒN NỮA CÁC BÁC NHỈ, ĐẤT BÁN HẾT RỒI CÒN GÌ NỮA, TIẾC NHỈ, CHỈ SỢ SAU NÀY ĐÀN TRÂU CŨNG CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU, NHƯ TRONG LỜI BÀI HÁT Ý CÁC BÁC NHỈ......
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    đàn trâu thích về đâu?
    vào nồi lẩu thôi, con trâu ngày xưa là đầu cơ nghiệp, giờ máy cày máy bừa đầy đồng, cơ giới hoá nông nghiệp cả rồi, còn nuôi trâu bò chỉ ....để bán cho giới nhậu nhẹt,
    ok?
  10. mailantimban

    mailantimban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trai Bắc Ninh đa tình lắm, yêu nhiều mà cũng có duyên đấy, nhưng 1 số bác (cả nam và nữ) hay nói ngọng lắm, nhất là các vùng chiêm như Gia Lương, Thuận Thành, Yên Phong... phải không các bác

Chia sẻ trang này