1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NBLong30988

    NBLong30988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trăng tàn nguyệt tận! Chưa từng tuyệt vọng ! Đâu em...
    ( Đoá hoa vô thường _ TCS )
  2. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nào phải trò chơi 2
    http://mp3.zing.vn/mp3/search/do.html?t=1&q=T%C3%ACnh+Y%C3%AAu+N%C3%A0o+Ph%E1%BA%A3i+Tr%C3%B2+Ch%C6%A1i+2
    Và rồi em lại đi mãi... Chỉ một mình anh bơ vơ... giữa dòng đời lạc lõng. Cứ mỗi lần lời hát này được cât lên, anh lại thấy nhớ em rất là nhiều... và anh biết rằng... trái tim của anh mãi mãi chỉ là kẻ cô đơn!
    Và rồi em đã khóc như chưa từng khóc bao giờ, lệ tình hoen đôi mi khi tiễn đưa một người đi, ngày xưa anh cũng thế... đưa tiễn một chiều đông, giọt nước mắt đàn ông thấm sâu tận đáy lòng... thương tình mình long đong...
    Để rồi em đi mãi, anh riêng mang trọn khối sầu. Thầm nguyện cầu em sẽ, yên ấm bên người dài lâu. Dù lòng nghe quặn đau, ai đoán trước được ngày sau. Hạnh phúc lẫn khổ đau, khiến xui em trở về, não nề trông thấy nhau, ngậm ngùi trong nỗi đau... tuơng phùng!
    Chuyện cuộc đời như biển khơi, tình có lúc như trò chơi... thì đừng khóc nữa người ơi. Hãy chôn sâu cuộc tình buồn vào dĩ vãng. Khi lòng người đã đổi thay, trò chơi biến tan thành mây, ngờ chi giấc mơ sum vây, khi đôi mình đã không may, hãy về đây... niềm dấu yêu ngày xưa... vẫn chờ.
  3. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng pha lê
    Màn đêm bừng sáng lấp lánh, ánh mắt pha lê
    Em như hoa tỏa hương trong đêm
    Trời long lanh, ngàn vì sao đêm nay ?" sẽ luôn ở bên em.
    Thắp sáng trong đêm vẻ đẹp kiêu sa
    Tiếng hát ngân vang nụ cười thiên thần
    Tìm đâu đây là ngàn mơ ước
    Em rạng rỡ như vầng thái dương
    Em ngước lên cao nhìn muôn vì sao
    Em ước mơ cho hàng vạn trái tim
    Và nơi đây trong giây phút này ?" hạnh phúc như em đêm nay.
    Màn đêm bừng sáng lấp lánh, ánh mắt pha lê
    Em xinh tươi khoát lên đôi vai
    Áo lụa mong manh, dáng ngọc ngà thướt tha
    Là thiên thần thắp ánh sáng với ước mơ xanh
    Em như hoa tỏa hương trong đêm
    Trời long lanh, ngàn vì sao đêm nay ?" sẽ luôn ở bên em
  4. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trở lại tuổi thơ
    Con đường khuya ngã tư không đèn
    Những đêm vắng dẫn lối về với tuổi thơ
    Ôi ngày xưa như một bài hát ru tâm hồn ta bay trong những giấc mơ
    Nơi ấy phố nghèo mà đẹp như thơ, trời vẫn xanh ngời sau bức tường rêu cuối ngõ
    Và đêm vẫn rất trong
    Và những giấc mơ êm rất em dịu kia lại chắp cánh cho ta vút bay về nơi chốn xưa ước hẹn, nơi tuổi thơ mãi mãi.
    Để tiếng hát trong tôi có thêm niềm vui,
    để năm tháng gian lao bỗng như ngọt hơn trong câu hát buồn thắp sáng tâm hồn.
    Những cây sấu, những cây me già, những trưa nắng quyến rũ về với tuổi thơ.
    Những ngày xưa bên người bạn mến thân, tay cầm tay bao nhiêu nỗi ước ao.
    Năm tháng thơ dại dần thành xa xưa
    Những ước ao ngày nào nay đã trở thành tiếng hát
    Và tiếng hát cất lên. Và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay là tia nắng lung linh tháng năm vời xa, nơi ngõ phố nghèo tình người chan chứa lắm
    Và tiếng hát trong veo cất lên chiều nay, giọt nước mắt thơ ngây tháng năm còn đây. Tháng năm cất tiếng hát xa vời
    Đã nhớ, đã nhớ lúc thơ dại
    Tiếng hát, tiếng hát như một sớm mai.
    Trở về tuổi thơ trong sáng ngõ phố nghèo.
    Trở về với tiếng mẹ ru, kỷ niệm đã qua bao thương nhớ.
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Và em đã biết cô đơn là thế............
  6. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Mãi là niềm đau
    Anh mãi là niềm vui, niềm vui cho mọi người
    Anh mãi là niềm đau, niềm đau cho một người
    Tình yêu vừa thóang qua đây buồn như màu áo em bay
    Một phút anh vui bên người, từng bước cô đơn em về
    Là biết xa nhau từ đấy
    Anh mãi là mùa xuân, mùa xuân cho cuộc đời
    Anh mãi là mùa đông, mùa đông cho một người
    Chiều nay ngồi ngắm mây trôi, tìm đâu màu mắt thơ ngây
    Nhìn cánh chim bay qua trời, nhìn phút anh trong tay người
    Mãi mãi là niềm đau
    Mãi mãi là niềm đau, ngày em đã bước qua nhịp cầu
    Cuộc đời ta ước mơ lần đầu, giờ nhìn anh vẫy chào ra đi
    Mãi mãi là niềm đau, ngày anh đã lãng quên tình đầu
    Và đường xưa vẫn xanh một màu, chỉ mình ta cúi đầu ra đi
    Anh mãi còn tìm vui, tìm vui trong cuộc đời
    Anh gửi lại niềm đau, niềm đau cho một người
    Ngày mai ngồi đếm sao rơi, vì sao nhỏ bé trong tôi
    Nhìn những giấc mơ qua rồi, nhìn phút anh vui bên người
    Mãi mãi là niềm đau
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Đau vì quá đâu!
  8. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Nhà SC bọn em hay có câu: Đau 1 lần rồi phê bác ạh!
    Từ sáng đến giờ nghe mãi bài này! Phê quá!
    Mất nhau rồi!
    Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi
    Anh nói ra đi trắng đen một lời
    Có gì mà ngại đâu Anh, có gì mà đành gian dối
    Em không hề kết tội Anh đâu
    Duyên tình không vẹn giao neo làm chi
    Em cũng như Anh sướng vui được gì
    Chẳng thà đường tình đôi ngã
    Em về trọn tình duyên mới
    Còn Anh đi cưới vợ là xong
    Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bẽ bàng
    Kỷ niệm chôn kín trong tim
    Đời sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ
    Bận lòng chi mối duyên hờ
    Duyên tình không trọn xa nhau là hơn
    Dang díu chi thêm đớn đau tủi hờn
    Có gì mà ngại Anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính
    Tình không thương xin đừng lụy vương
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời chỉ trong thoáng chốc
    Sao ta yêu một người thôi
    Dù người quay về bên tôi
    Tình yêu cũng đã qua rồi
  10. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau từ khi tình yêu chưa biết gì
    Vô tư chạy theo lũ bạn ngày nào
    Từng chiều, từng chiều rong chơi tháng ngày
    Vu vơ câu ca em đâu nghĩ gì
    Một ngày đẹp trời nắng đã lên cao
    Đôi ta bên nhau biết nhau biết yêu khi nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này