1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Xeee chỉ...ốh mấy kim iem nuồn kim...nà ốh mí kim iem nuồn kim .
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đi mang theo một trời thương nhớ, chẳng một lời
    Đề những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim
    Và em bơ vơ tìm trong nỗi nhỡ đã nhạt nhoà
    Chiếc nhẫn hôm nào vẫn còn hơi ấm như anh đang còn
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoi-Am-Ngay-Xua-My-Tam.IWZDZECE.html
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    thành phố nào... nhớ không anh yêu ơi? ngày chủ nhật ngày của riêng mình ??? ...
    ... nơi chúng mình tìm phút êm đềm...
    thành phố nào vừa đi đã mỏi
    đường quanh co quện gốc thông già
    chiều đan tay nghe nắng chan hòa...
    ....
    một sáng nào.. nhớ không anh yêu ơi....
  4. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay có mưa, mưa rơi rất nhiều.
    Một người lặng im nghe tiếng mưa rơi buồn thêm.

  5. Loke0801

    Loke0801 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Anh bước đi âm thầm, trời chiều hoàng hôn tím xa xa mờ.
    Nhớ em ngày cuối thu tình yêu ta sao như trò chơi thế gian.....................
  6. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Những mùa dấu yêu ơi ,xa rồi ngàn xa kỷ niệm. Những mùa mắt nai xưa đi cùng trời mây xa lắm ,như những con sông dài nhớ hoài về suối nguồn xưa ,trôi dần về phía đại dương bao giờ ngày tháng quay lại .
    Hỡi mùa dấu yêu ơi, đâu còn vì sao giấy màu .Xếp ngàn ước mơ cho một tình yêu mây trắng ,như ánh pha lê buồn vỡ rồi thành kỹ niệm thơ ,muôn ngàn giọt nắng giọt mưa ,tan vào vòng tay năm tháng.
    Hỡi những nhánh sông xa về muôn hướng, hỡi những đoá môi son mùa xao xác. Một mùa yêu dấu tình như trang giấy mà ta đã ghi lên dòng thương nhớ.
    Hỡi những cánh sao bay mùa mưa lá ,hỡi mắt biếc pha lê ngày xanh ngát ,vĩnh biệt thời gian dòng sông trôi mãi lòng ta chẳng phai mùa dấu yêu đầu .
  7. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa thu xưa
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ
  8. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0

    Đến chiếc lá cũng cần có nhau
    Sao em không giữ nổi yêu thương
    Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về
    Lá cứ trôi buồn miên man
    Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau
    Sao em không cứ khóc cho vơi đi
    Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt
    Chuyện vui em hãy giữ
    Cho nỗi buồn đừng qua đây
    Khi đêm còn lại trong kí ức
    Em giữ một thời ta êm ấm
    Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi
    Qua đi thật rồi cơn mơ ấy
    Miên man chuyện buồn riêng em thôi
    Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào..............
    Và ngày mai em sẽ vững bước trên con đường dài....
  10. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0

    Sinh nhật 1 mình
    Cafe 1 mình
    Buồn 1 mình
    Thích ở 1 mình
    Và nghe bài hát này: Quán cafe mùa hè ( St của Anh Quân, thể hiện Mỹ Linh)
    " Đừng buồn thế
    Đừng buồn thế
    Trời ngoài kia vẫn mưa rơi
    Không đơn côi
    Dãy bàn bên vẫn còn có anh đang ngồi .... "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này