1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Rồi em đi và thu sang thu rất vội vàng
    Những giọt sương đêm xa vắng thêm
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Và anh không còn giữ em trong tay gần
    Và anh không bước ra thêm ngoài mơ êm
    Chợt lòng rồi trời đã đêm hơn rồi, mà thiếu anh, giấc mơ trắng của riêng em nay
  3. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào em lại quên anh?
  4. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy 1 bạn nick là comotngay lại nhớ đến Anh Trường
    Có một ngày muôn sao giăng lấp lánh
    Có một ngày trăng sáng rọi lòng ta
    Có một ngày em đến bên ta
    Thật dịu dàng với nụ cười ngây ngất
    Ánh mắt ấy chứa chan tình chân thật.
    Trọn một đời anh mãi mãi không quên.
    Cuộc đời này đã cho anh ngày ấy
    Có một ngày hoa cười tươi trong gió.
    Có một ngày gió hát khúc tình ca.
    Có một ngày em đến bên ta
    Trao nụ hôn ngọt tình nồng cháy
    Đôi tim yêu quấn quýt phút sum vầy
    Cất tiếng hát vang trong trái tim này
    Cám ơn đời đẫ cho anh ngày ấy...
    Dù ngày mai ấy sẽ đổi thay
    Dù biệt ly ngăn cách vòng tay.
    Trong tim anh mãi yêu em như ngày ấy.
  5. giaptyfamily

    giaptyfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    "Mơ một hạnh phúc, ấm áp nơi con tim anh Có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh " <== em phải làm sao khi anh trả lời "Có"
  6. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại anh tờ thư 24 gác mưa
    Mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm
    Cơn mơ, chợt hiện chợt tan
  8. giaptyfamily

    giaptyfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt! Chỉ cần em đừng mơ nữa, thế thôi
  9. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Sao em không khóc cho vơi đi
  10. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm
    Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ
    Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang
    Cho nắng tắt cho trăng rằm lên, cho vừa đôi chân em đến.
    .......
    Ngày vừa xinh cho mắt em hiền, cho câu ca ngọt tiếng
    Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi
    Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan
    Cho áo mới vuốt ve bờ vai, cho tình lâng lâng êm ái.
    ..........
    Được zeroyou sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 20/09/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này