1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đi chăng nữa, cũng chỉ là một lời hứa....
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua... và em sẽ chờ, và em sẽ đợi.
    Dù cho gió mưa giăng kín khiến em không tìm được thấy đường anh và khiến em lạc trong đêm tối tăm
    Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi
    đường đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mịt mù, mà sao vẫn ko tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em
    Và em đã biết con đường đó chính là anh
    Người yêu ơi, xin anh đừng đi quá vội... chờ em nhé anh, rồi ta sẽ cùng sánh đôi
    Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em
    Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi...
    vì em biết răng con đường hạnh phúc là anh!
  3. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Bài hát ở phim Con đuờng hạnh phục phải ko love? Có link gửi cho tớ với
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ko có link bài ý đâu, tớ phải thu từ tivi ra, rồi cop vào máy
    Onl đi, bạn gửi bài ý cho
    Mỗi tội nghe ít thui, nghe nhìu nó cứ eo éo như mèo kêu ý
  5. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết anh đang kề bên
    mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm.
    Trái tim em vừa nghe thật êm
    những rung động,
    trong lòng em còn vẹn nguyên
    bối rối.
    Giống như khi đôi ta
    quen nhau lúc đầu,
    và em muốn từ đây,
    thời gian ngưng mãi.
    Để em đây được yêu mãi người.
    Đừng rời xa em nhé người...
    Nợ một ai vòng tay
    người ôm em mãi,
    nợ một ai bàn chân
    đi bên em phố buồn vui.
    Nợ nhành hoa người treo
    nơi ban công,
    em nợ những tiếng cười,
    nợ lúc anh quan tâm về em.
    Nợ anh yêu tình yêu
    đầu tiên như thế,
    nợ anh yêu từng đêm luôn
    mong tin nhắn từ em.
    Nợ ai đó mang đến
    em yêu thương,
    đong đầy thế giới này,
    và giúp em thêm tin vào em...
    Em nợ anh...
  6. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này chiều không buông nắng
    Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô
    Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
    Hồ Tây ,hồ Tây tím mơ...
  7. Sarapovahn

    Sarapovahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buông áo em ra hỡi người ơi ... Nếu ông Tơ se chỉ hồng nên đôi duyên mới thì áo đây em trao người, thì áo đây em tặng người ..
  8. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân ơi hãy vui lên nào
    Cùng nhịp ca vang với bao bạn bè
    Ta hay cùng hát vang khúc nhạc tuổi thơ
    La lá là lá là la la
    Đồ rê mí, những nốt nhạc vui
    Đồ rê mi những ngôi sao xinh
    Đồ rê mi ước mơ của em đó
    Hay vui lên nào cùng đồ rê mi
  9. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Onl suốt! Có bao h thấy cái nick của love sáng đâu
  10. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em cô đơn trên con đường dài
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Vì không muốn thấy em u sầu
    Tôi mong em từ nay
    Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em thênh thang trên con đường tình
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Tình yêu đã tan theo mây trời
    Tôi mong em từ nay
    Nhìn lại con đường em đi trên
    Đầy màu xanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này