1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. komi1999

    komi1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu xanh xao úa tàn
  2. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời, có gửi lời với tôi. Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người.........
    @ komi: úa tàn thì là màu vàng chứ sao lại màu xanh xao

    [nick]
    Được xxxx sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 13/10/2008
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Trả lại em đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao
    Trả lại em con đường im bóng mát của ngày nao
    Trả lại em ánh đèn công viên đó dưới mưa bay
    Những đêm chúa nhật nghe phố phường khua gót dày
    Trả lại em ân tinh xa xưa đó dưới trăng sao
    Trả lại em đôi vòng tay âu yếm nụ cười trao
    Trả lại em kỷ niệm yêu thương đó sống bên nhau
  4. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    giật mình! ôi, ... chiếc lá thu phai ...
  5. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa
    Thì anh đã không gặp người
    Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười
    Thì anh đã không mộng mơ
    Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu
    Thì anh đã không đau buồn
    Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình
    Thì anh đã quên được em
    ĐK:
    Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày
    Làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ
    Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi thêm cho anh nhớ thêm
    Làm sao khi thấy mưa anh không buồn
    Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người
    Làm sao quên lời chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay
    Làm sao để thôi chờ mong
    Làm sao tim anh thôi đừng mơ rằng ngày mai thấy em quay trở về
    ***
    Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em
    Thì anh vẫn xin đi cùng
    Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
    Thì anh sẽ không vội qua
    Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về
    Thì anh sẽ không vội qua
    Được ducphuongneu sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 14/10/2008
  6. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm nào,bên nhau từng ngày ấm áp
    Ánh mắt rạng ngời,tiếng nói nụ cười vui như 1 trời nắng mới
    người từ xa xôi trong giấc mơ đến nơi đây ai nào ngờ
    làm cho con tim anh vu vơ,bao mong chờ...
    có bao giờ anh yêu 1 người đến thế
    mái tóc màu trời,tiếng hát tuyệt vời
    bên nhau 1 thời đắm đuối
    rồi em ra đi như sớm mai
    vắng em,anh như đêm dài
    làm cho con tim anh mong nhớ chưa hề nguôi ngoai
    một ngày lại đến với muôn ngàn yêu thươg đã lỡ
    một ngày lặng lẽ những ưu phiền qua như giấc mơ
    một ngày cố quên bóng dáng ngây thơ còn trong nỗi nhớ
    một ngaỳ buồn bã với bao điều anh ko thấy nữa
    một ngày vội vã những mong chờ em như lúc xưa
    một ngày nắng lên qua đi những đêm nhiệm màu
  7. k50clcls

    k50clcls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ... người ơi, còn biết em nhớ mong?
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng.....
  9. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác thật bình yên khi ôm em trong vòng tay ấm áp,
    Một cảm giác thật diụ êm khi đôi môi hoà vào nhau đắm đưối .
    Ngày mà em đến mang sức sông mới sưởi ấm con tim ngỡ đã hoá băng rồi.
    Ngày em đến đã xoá tan bao muộn phiền trong anh
    Có em khó khăn mấy anh cũng qua, dù phong ba bão giông vẫn luôn có nhau.
    Tháng năm đã qua thế gian đổi thay, chỉ riêng có anh với em vẫn luôn yêu nhau.
    Đắm say giống như lúc ta mới yêu.
    Nhiều năm sau cũng luôn thế nhe em dấu yêu.
    Bóng đêm sẽ không đến đây với nỗi cô đơn.
    Thức giấc ta luôn thấy nhau ben đời.
    Với anh phút giây có em bình yên.
    Với anh phút giây có em êm đềm và anh luôn tin đôi ta sẽ mãi trọn đời yêu nhau
    Với anh phút giây có em bình yên.
    Tháng năm có em sẽ luôn êm đềm và anh luôn tin đôi ta sinh ra để thuộc về nhau
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay m ta lang thang trên phố nhạt nhòa, sương jăng trắng niềm mong chờ. Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này