1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitinhxua

    moitinhxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thôi nín đi em!
    Lệ đẫm vai rồi
    Buồn thương nhớ ơi!
    Em hỡi đôi mình
    Mộng nay đã tan
    Tình đã dở dang
    Em khóc những chiều
    Anh xót xa nhiều
    Thương cho tình yêu
    Nỗi buồn chua cay
    Khi lòng đổi thay
    Thôi hết sum vầy
    Nếu biết rằng tình là giây oan
    Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan
    Nếu biết rằng yêu là đau khổ
    Thà dương gian đừng có chúng mình
    Lau mắt đi em
    Gần hết đêm rồi
    Buồn thêm nữa sao
    Mai bước sang ngang
    Lòng thêm nát tan
    Tình đã dở dang
    Thôi khóc làm gì
    Đã lỡ duyên thề
    Thương nhau làm chi
    Nỗi buồn ai hay
    Khi mình chia tay
    Xa cách nhau rồi
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Ôm lòng đêm
    Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
    Ôi phù du
    Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
    Đời người như gió qua
  3. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh , cần thêm cho những khi em lo sợ,
    Cần thêm yêu , hay cần thôi biết yêu
    Đã cần thế , thương thật rồi, nhưng anh còn xa rất xa,
    Vì đã vùi hết, nhưng giấc mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé xin về gần
    Nói thêm yêu thương bao với nhau
    Tình có dậy sóng, vẫn cứ xin tình nông .
    Nối anh vào em chiếc hôn đầu
  4. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc ko lời sao mà buồn thế
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tự dưng phát hiện ra tối nay mình chọn nghe 2 bài hát có vẻ như trái ngược nhau......... . Rồi thấy lộn xộn
    Một bài thì đại ý rằng là : Nếu như tình yêu như cái ***g xinh đẹp khiến anh cảm thấy gò bó , sự lãng mạn khiến anh cảm thấy mất tự do .......... thì em sẽ tự nguyện rời xa anh, em sẽ vì anh lựa chọn trở về với sự cô đơn trước kia......
    Nếu sự quấn quýt của em làm anh cảm thấy bị giam hãm thì em sẽ từ bỏ đi lời hứa yêu của mình, bỏ đi cái gọi là thiên trường địa cửu
    Nếu sự ra đi của em mang lại cho anh mọi thứ thì hãy để tình yêu mang em đi xa... chia tay
    (http://video.timnhanh.com/thuanle9051/clip/35AAE0CE)
    Một bài thì đại ý rằng là : chỉ cần nghe thấy tiếng nói của anh là em đã thấy trái tim mình rung động, khiến em không dám quên anh.... Nếu như 1 ngày nào đó tình yêu của em giành cho anh biến thành hiện thực thì em sẽ không ngừng cố gắng để có thể yêu anh nhiều hơn nữa, luôn bên anh.... Cho dù con đường mong ước có dài bao nhiêu, có gian nan thế nào thì em cũng sẽ luôn cố gắng để biến nó thành sự thực.....

  6. oliver_kahn

    oliver_kahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hello, is it me you''re looking for?
    ''Cause I wonder where you are
    And I wonder what you do
    Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?
    Tell me how to win your heart
    For I haven''t got a clue
    But let me start by saying ... I love you

    Hello - Lionel Richie
  7. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Take me a way
    Take me a way
    I can''t stand any more
    Please ...take me a way
  8. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Này em nhìn xem đời ta còn bao nhiêu ngày
    Lòng ta còn bao nhiêu ngày để yêu?
    Mà vẫn hân hoan mùa xuân nở ra môi cười
    Lòng son còn nguyên dâng người hết thôi.
    Có khi yêu như là yêu lần cuối
    Và như là yêu lần mới đâu ngờ.
    Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
    Và ta vì em tương tư lần đầu.
    Nhìn ra xuân đã mơn man đầy tay
    Nói yêu em ngần ngại
    Thì thôi xin thức đêm xuân gọi suốt tên em.
    Thức cùng xuân để biết lòng xuân, biết lòng ta đang nhớ
    Nhớ một đêm là nhớ ngàn thu, vì em nhan sắc ấy.
    Trút lòng son vào khối tình câm, sẽ một hôm em biết
    Sẽ một hôm tình hóa đàn chim bay đến...
    Đến đánh thức một nhan sắc, chiếc hôn ngân dài
    Chắc tình yêu ấy tái sinh ta lại
    Chắc nụ hôn ấy dìm em trong giấc mơ êm và ấm áp
    Sẽ đánh thức tình em đấy, chắc em không ngại
    Vẫn còn xuân đấy, vẫn trái tim này thiết tha
    Thì ta hóa chung nhịp tim hòa chung nhịp đêm.
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    In my dreams I am not so far away from home.
    What am I in a world so far away from home.
    Em ko có gì cả. Từ khi a đến, e tưởng rằng e còn có 1 ng để bên e lúc vui buồn, vậy mà...a lại ra đi...? Vì cái gì? E và a ko thể vượt qua? E đâu cần a ra đi vì e? Với e có a là hp, a ra đi vì muốn e đc hp, thì hp của e là gì?
    A còn nuôi con khỉ có tên JenDa ko? A nói rằng a đặt tên nó là JenDa, tên mà a đặt cho e khi e mới gặp a!
    E và a...mãi mãi ko ở bên nhau đc sao?
  10. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    ...Hà Nội tiết trời giá lạnh, chỉ chờ êm ái bàn tay anh.
    Hà Nội có lần khóc thầm, chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu?
    Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở lại.
    Hà Nội Hồ Gươm, bình rượu ngàn năm, để lại bên phố nghiêng buồn.
    Hà Nội nghìn thu, lối xưa xe ngựa đành lòng thương nhớ.
    Hà Nội đầu ô, một chiều đầy gió, một người không nỡ quay về...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này