1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh mơ đến lúc mình hẹn nhau.
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    tiền, tiền là gì mà đời lại thiết tha. tiền, tiền là chi là thiên đường chiếc bóng, là địa ngục cao sang, thế gian gọi là tiền.
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  3. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Được cùng em "Vầng Trăng cổ tích",
    Bay cùng em về nơi Thiên Đàng.
    Và trái đất sẽ ngừng quay nếu không em kề bên .
    Người yêu ơi đừng nên khóc nhé,
    Đây bờ vai của anh dịu dàng.
    Tựa vai nhau cho bình yên sẽ theo em về đây cười xinh!!
    ...Và anh mơ một điều thôi,
    Giấc mơ em và anh ...bình yên !!!
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    có một người vẫn yêu một người vẫn đợi chờ cho dù người ấy không về.
  5. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Don''''t turn away
    Just take my hand
    And when you make your final stand
    I''''ll be right there
    I''''ll never leave...
    [nick]
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 24/12/2008
  6. abcDPxyz

    abcDPxyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Anh gặp em giữa trời đông buốt giá,
    Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
    Em cười tươi như mặt trời cuối đông,
    Nụ cười đó, làm sao anh quên.
    Ta cách xa muôn trùng mây,
    Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
    Anh nhớ em đêm từng đêm,
    Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!!
    Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì.
    Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh!
    Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
    Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
    Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
    Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
    Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!!
    Trái tim anh, trái tim em không rời xa ^^
    Anh gặp em giữa trời đông buốt giá,
    Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
    Em cười tươi như mặt trời cuối đông,
    Nụ cười đó, làm sao anh quên.
    Ta cách xa muôn trùng mây,
    Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
    Anh nhớ em đêm từng đêm,
    Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!!
    Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì.
    Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh!
    Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
    Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
    Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
    Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
    Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!!
    Trái tim anh, trái tim em không rời xa
    Trái tim anh, trái tim em không rời xa !!! ^^
  7. jessephi

    jessephi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nếu chiều nay không có a,
    Ai sẽ đưa e về, trời sắp đổ cơn mưa....
  8. 13friday

    13friday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    "về nơi đâu em yêu ơi ta sẽ luôn có đôi...về nơi đâu em yêu ơi ta sẽ ko xa rời..."
  9. betit2

    betit2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Từ khi quen anh em đã biết bối rồi vì những lúc thoáng nghe anh cười
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để nói anh biết phải làm sao đây khi tình yêu anh ở giữa hai con đường...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này