1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lentt4525

    lentt4525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cccccccccccccccccccccccc
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nothing gonna change my love for you ....
    Nghe đi nghe lại vẫn thấy hay và chết mê chết mệt ... nhưng sao thấy nó chuối chuối l.... có thứ tình yêu như thế à
  3. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lại đến với muôn ngàn yêu thương đã lỡ
    Một ngày lặng lẽ những ưu phiền qua như giấc mơ
    Một ngày cố quên bóng dáng ngây thơ còn trong nỗi nhớ
    Một ngày buồn bã với bao điều em không thấy nữa
    Một ngày vội vã những mong chờ anh như lúc xưa
    Một ngày nắng lên qua đi những đêm nhiệm màu
  4. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi
    Và con tim tôi từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời
    Biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi
    Ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sấp tàn
    Sợ ngày mai sang tìm em khắp nơi thật vội vàng
    Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ đến đâu
    Hãy ngồi lại bên tôi chỉ một phút thôi cho đời tôi thêm dài
    Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ bao đêm nhớ
    Chỉ một ảnh mắt thôi cho con tim thêm yên bình
    Tôi thao thức tôi héo mòn vì nỗi nhớ...
    Đừng bỏ rơi tôi dù có lúc sắp đến nơi rồi
    Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ ru lòng người
    Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình, làm ơn
    Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời
    Để tôi được dõi theo nguời
    Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin
    Hãy cứ lặng im khi tôi nói tôi tin người
    Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời
    Làm ơn... làm ơn....
    Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
    Hãy cứ lặng im khi tôi nói tôi yêu người
    Để tôi được sống với ước mơ được yêu mãi....
    Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời
    Để tôi được dõi theo người
    Hãy cứ dong chơi suốt cuộc đời
    Chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ chân trời xanh thế!
    Như mắt em lần đầu gặp anh...
  6. no_stranger_to_love

    no_stranger_to_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    I''m just a dreamer...
  7. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    nếu ngày ấy e không đi về phía anh
    không gặp nhau giờ này ta thế nào???
  8. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Anh đã xa xôi,tôi vẫn chơi vơi,riêng 1góc trời...
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi
    Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu
    Mà sao khi bên anh em không thấy ngượng ngùng
    Mà sao khi bên anh lòng em không thấy nhớ mong
    Phải vì anh vội vàng nên đành nỡ mất con tim..
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Anh gặp em giữa trời đông buốt giá, mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này