1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    người yêu ơi dù mai ngày cách xa, mãi mãi diệu kì là tình yêu chúng ta. Và ta biết 1 điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu em
  2. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai vươn hình hài lớn dậy Ôi cát bụi tuyệt vời Mặt trời soi một kiếp rong chơi Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm cát bụi
  3. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm đèn mờ giăng giăng
    Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên
    Phố đêm nhiều lần suy tư
    Ghi nhớ còn trong đời
    Những ngày thương tích lớn
    Mây đen làm úa trăng gầy
    Cho nên còn tiếng say mềm
    Trước thềm ngàn lời vu vơ
    Vì người hay mơ dòng đời như thơ
  4. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời người ơi
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Khi hát lên tiếng ca gởi về người yêu quê ta
    Ta át tiếng gió mưa thét gào cuộn dâng phong ba
    Em ơi! nghe chăng lời trái tim vọng ra
    Rung trong không gian mặt biển sôi ầm vang
    Qua núi biếc chập chùng xa xa
    Qua bóng mây che mờ quê ta
    Tiếng ca đời đời chung thuỷ thiết tha
    Nửa đêm mất ngủ nghe tình ca cho nó máu sờ me. nhỉ
  6. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ngày nắng, vội tắt, hạt mưa bỡ ngỡ về
    Và gió lang thang lời dấu yêu đã muốn quên đi
  7. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho ...
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Qua cơn giông tố biển sẽ sóng xô bờ cát êm đềm
    Như ta giận nhau để rồi biết tim mình yêu thế nào...
  9. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    ôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao chơi với đắm chìm vô vọng. Khi đầu ai có biết lòng ai. Ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng, giờ này đã trôi đi rất xa, nhưngmình anh vẫn mình anh vẫn thầm chờ mong dù đã biết tình chia lìa
  10. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Biển anh xanh lắm... biển mênh mông lắm...
    Như tình anh ấm áp, như ngàn con sóng cuốn vẫn mãi... yêu em...
    Nhẹ nâng câu hát, dịu dàng êm ái...
    Em vầng trăng trên cao, mang tình yêu theo mây và gió...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này