1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    What can I do?
    Will I be getting throught?
    Now that I must try
    To leave it all behind
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Thôi Anh Hãy Về
    Lam Trường - Thu Phương
    Thôi anh hãy về, mối duyên mình nhạt nhoà như khói mây. Thôi anh cứ đi, để em lại một mình trong sót xa, chiều buồn qua mau, bóng tối vây quanh mù khơi. Ngồi ôm thương nhớ nghe con tim em lạnh giá. Em đâu có ngờ, mối duyên dầu tựa như chiếc lá thu, xoay trong bão giông ngỡ duyên mình được đời chấp cánh bay. Tình sao chua ssót nhức nhối trong em từng đêm, ừ thôi anh nhé, ta chia tâynhu từ đây. Nghe đêm đang thở dài, tình trót trao nay xa thật rồi, biết không người dòng lệ trào trên mắt ai, xưa qua bao phố quen, từng nhịp trên vui khi có nhau, để bay giờ còn bước em cô đơn lạc loài.
    Càng nghe bài này càng thấy hay chế mới chít ko cơ chứ
  3. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em ơi tuy giờ đây hai miền còn cách xa
    Niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta
    Nhưng không thể xóa được hình bóng em
    Dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say xây cho nhà cao cao mãi
    Tôi một mình có nhiều ít nhiều đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ,
    Cười, khóc, buồn, vui cho một kiếp người​
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0


    Mơ, từng chiều về để hồn vẫn mơ, hình bóng chưa phai mờ theo năm tháng. Dù người đã đi về nơi phương xa, để giờ đây con tim cứ ước mơ, cứ ngóng chờ.. Hàng cây nghiêng lao xao, cánh chim ơi còn bay về chốn nao ?
    Đau, ngày vội tàn để đời mãi đau.. Từng phút trôi qua chờ trong nỗi nhớ, dẫu trong ta cuộc tình đã lỡ, người ơi khi nao cho ta quên, ta thôi đón chờ ? Thời gian không buông tha để cho ta chờ em mãi thôi..
    Không gian bao la, đường về chiếc bóng cô đơn mình ta bước. Đôi chân đau thương, chông gai chai sạn lên trên đời ta. Khi xưa bên em lòng ta vui mỗi khi em cười, giờ còn lại gì nhìn quanh chỉ nỗi đau thôi..
    Trót yêu em là anh trọn đời mãi thương nhớ, khi con tim bây giờ vẫn luôn luôn mong chờ. Dù hai ta cách xa, cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta thôi đau ngày tháng, người yêu hỡi, anh vẫn còn chờ em ..
    Cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ.. Người yêu hỡi, anh vẫn còn chờ em..
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    I knew I loved you before I met you
  6. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    We are the champions - my friends
    And we''ll keep on fightin'' till the end
    We are the champions
    We are the champions
    No time for losers
    ''Cause we are the champions of the world
  7. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ....
    Một điều ước anh mong rằng mỗi ngày
    Được lo lắng sẽ mãi chẳng thay đổi
    Một điều nhỏ bé anh luôn thầm mơ ước
    Chỉ cần anh mãi gần em
    Một điều ước anh mong rằng mỗi ngày
    Tình ta sẽ mãi mãi gần bên nhau
    Ngọt ngào trao yêu thương anh chỉ cần có thế
    Một điều ước quá nhỏ nhoi, được gần em (phải không em)
    ***
    Chỉ thế thôi, ước chi anh gần em lúc này
    Cầm tay em anh sẽ nói, trọn đời anh yêu mỗi mình em
  8. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    bn! nghe bài Trịnh lại thêm bn
  9. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em qua cho tình ta dâng lên, tình ơi hết thơ ngây rồi.....
  10. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa.........
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    ****mong một giây phút bình bình yên trong đời ... sao khó vậy ***
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này