1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thật lòng e ko muốn thế
  2. GaiDuyen

    GaiDuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    So little to say
    But so much time
    Ddespite my empty mouth
    The words are in my mind
    Please wear the face
    The one where you smile
    Because you
    Lighten up my heart
    When I start to cry
    Forgive me first love
    But I''m tired
    I need to get away
    To feel again
    Try to understand why
    Don''t get so close
    To change my mind
    Please wipe that look
    Out of your eyes
    It''s bribing me
    To doubt myself
    Simply, it''s tiring
    This love has dried up
    And stayed behind
    And if I stay
    I''ll be alive
    Then choke on words
    I''d always hide
    Excuse me first love
    But we''re through
    I need to taste the kiss
    From someone knew
  3. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ...
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Con đường hạnh phúc là anh
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Từng ngày nào? nồng nàn từng câu ca dao?
    Từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào? bình yên những giấc chiêm bao?
    Qua rồi một thời vội vàng rong chơi? rồi một thời yêu đương sớm tối? giữa thênh thang bầu trời? nắng gió muôn nơi?
    Thời gian qua đi? bộn bề nhiều lần suy nghĩ? đời ngọt ngào thì đôi khi?
    Tình yêu nơi đâu? vội vàng tìm hoài không thấu?
    Thôi? dừng làm chi? rồi lại đi?
    Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì? ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý? trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô? như bây giờ?
    Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ? cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ? cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi?
    Cho ta nhìn thời gian trôi?
    Đường còn dài? và còn nhiều hơn chông gai?
    Rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại? ngày vui dễ lắng? mau phai?
    Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê? về nhìn lại yêu thương vẫn thế? giữa cơn đau nặng nề? khốn khó lê thê?
    Thời gian qua đi? bộn bề nhiều lần suy nghĩ? đời ngọt ngào thì đôi khi?
    Tình yêu nơi đâu? vội vàng tìm hoài không thấu?
    Thôi? dừng làm chi? rồi lại đi?
    Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì? ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý? trôi qua bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô? như bây giờ?
    Bao nhiêu cho vừa từng ngày và từng giờ? cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ? cho ta bao nhiêu năm nữa có lẽ bao nhiêu đây thôi?
    Cho ta nhìn thời gian trôi?
  6. MrAlexander

    MrAlexander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây mỗi đứa mỗi phương,
    Gần nhau nhưng sao quá xa???
    Nhìn em không dám gọi tên em,
    Dù biết tim mình yêu em...
  7. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng,nhìn bao bước chân trên đường,
    Thênh thang trên từng con phố
    Tìm những phút giây nhẹ nhàng, miên man theo làn gió mới
    Chợt như thế trong lòng sáng lên niềm
    Vì đâu đó vang một khúc ca
    Bạn ơi hãy thức giấc đón chào ánh dương
    Ngày mới đến rồi
    Hãy mỉm cười với bao chuyện đời
    Hãy thật lòng nói xin cảm ơn
    Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm
    Hãy cho niềm yêu thương
    Sẽ có những sóng gió phía trước
    Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng
    Trong cuộc đời còn những ước mơ đẹp tươi
    Hãy nói tôi yêu mọi người
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay nhau rồi phải không anh ơi
    Dù cho con tim em còn muốn nói bao điều
    Biết bao kỷ niệm với bao vui buồn
    Cùng bao ước mơ ngày xưa..............
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đối vs a e vẫn là cô bé
  10. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    hãy quên em như một làn khói , mờ dần trong gió phiêu du..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này