1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua câu hát -| 3 ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa.
    Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tưởng quên được anh. Tưởng xa được anh. Vậy mah trong tim vẫn luôn nhớ anh( fét đấy!!!)
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi. Anh biết từ nay anh sẽ dối em dù con tim thật lòng với người anh yêu...
  4. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Bước chân nghe quen cũng buồn lạy trời xin còn tuổi xanh
    Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.
  5. rainbow_iir

    rainbow_iir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    VPV-club(Volunteer for peace Vietnam-club) đang thực hiện chương trình ?oTủ sách Hòa bình? nhằm quyên góp SGK chương trình mới(các em nhỏ đặc biệt thiếu SGK để đi học),truyện hoặc quần áo,?cho các em học sinh cấp 1,2 xã Lóng Luông,Mộc Châu,Sơn La nhằm giúp đỡ các em chuẩn bị cho năm học mớii. Các bạn có đồ quyên góp xin vui lòng chuyển đến 1 trong 4 địa chỉ sau:Cửa hàng truyện MIN4 (Số 10 ngõ 59 Chùa Láng); cửa hàng chăn ga (78 Khâm Thiên) ; Cafe Mây số 8 Lê Văn Hưu; Văn phòng VPV,Coma6,đường 70 Tây Mỗ,Từ Liêm.Thời gian từ 17/7/08 đến 3/8/08.Mọi thắc mắc xin liên hệ:Hà( 0936 455 587) hoặc Hương(01683 388 823).Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình ngày xưa mơ hồ như cơn gió vô tình. Từng mùa đông qua luôn làm se sắt trái tim mình. Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng huâng khi trời mưa và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa fai nhoà- Nếu lúc trước em đừng tới- Nghe mãi ko biết chán
  7. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
  8. ductue1110

    ductue1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vì đó là em
    Không cần biết em là ai
    Không cần biết em từ đâu
    Không cần biết em ngày sau
    Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
    Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
    Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
  9. MeoNew

    MeoNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày chiếc lá sẽ rơi về cuối trời
    Rồi thời gian cũng sẽ trôi qua cùng bao buồn vui
    .....................................................................................
    Rồi một ngày trên lối chân quen chỉ còn lá vàng
    Tình yêu xưa cũng sẽ trôi xa về miền dĩ vãng

  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay .Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc. Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được .Em bây giờ như xa một tầm tay...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này