1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng qua những câu hát(không fải 01 bài)

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi dangmaivy, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    NGƯÒI ĐÃ QUÊN RỒI
    Uyên Trang
    Sáng tác: Thái Khang
    Bao nhiêu đêm lệ em tuôn ướt mi.
    Bao nhiêu đêm em vẫn mơ bước anh về.
    Nhưng bao nhiêu hy vọng rồi cũng vỡ tan.
    Khi người, đã mãi xa thật xa.
    Khi bên em lời đầu môi anh đã trao.
    Sẽ mãi yêu mãi bên em đến trọn đời.
    Nhưng hôm nay những lời xưa anh nói yêu.
    Thay bằng cuộc tình anh với ai?
    Nước mắt em rơi không vơi đi tháng năm dài cuộc tình ta người yêu hỡi anh hay chăng cho đời em.
    Làm sao em không thể đau, có thể quên bóng anh trong cuộc đời?
    Khi trái tim anh đã không yêu đã không còn thuộc về em thì tại sao anh không cho em 1 câu?
    Đành lặng im, anh ra đi muốn quên em, xóa hết bao yêu thương.
    Người đã......quên em rồi!
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/08/05F639E8/
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    LỰA CHỌN 1 VÌ SAO
    Người yêu hỡi trăm năm mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi thì ta hãy cùng nhau về một nơi chỉ có hai ta. Người yêu ơi em luôn mơ ước được cùng anh khắc tên hai đứa mình đến vì sao ái tình. Người yêu hỡi trăm năm mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi thì ta hãy cùng nhau tìm một vì sao sáng cho riêng mối tình ta, một tình yêu sống mãi trên trời cao, toả sáng ngàn sao...........
    [​IMG]
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đi mang theo một trời thương nhớ, chẳng một lời
    Đề những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim
    Và em bơ vơ tìm trong nỗi nhỡ đã nhạt nhoà
    Chiếc nhẫn hôm nào vẫn còn hơi ấm như anh đang còn ...
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoi-Am-Ngay-Xua-My-Tam.IWZEIDA9.html.....
  4. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Agreement
    Watching the world
    >From our window of life
    Can we see all there is
    That is real
    That is right
    To the distance so far
    >From our true understanding
    Making us want more
    Making us see less
    The fire
    Making me clean
    Making me fly
    Spinning me ''round
    Spinning me ''round
    The fire within your eyes
    This mystic time
    I''ve known before
    Once before
    The flame within my heart
    Agreements made
    Are now realized
    Like before --------------------------------------------------------------------
    Speaking of worlds
    Driven far far apart
    How the (industry) innocence
    Crushes the nature of things
    To the point that we lose
    All we''re trying to gain
    Making us want more
    Making us see less
    The fire
    Making us clean
    Making us fly
    Spinning us ''round
    Spinning us ''round
    The fire within your eyes
    This mystic time
    I''ve known before
    Once before
    The flame within my heart
    Agreements made
    Are now realized
    Like before ---------------------------------------------------
    The fire
    Making us clean
    Making us fly
    Spinning us ''round
    Spinning us ''round
    The (fire) flame
    Making us clean (dream)
    Making me fly
    Spinning me ''round
    Spinning me ''round
    Agreements of Trust
    Agreements of Faith
    Agreements of Truth
    Agreements of Love
    Agreements of Liberty
    Agreements set you free
    "Under the Power of Love" {Must be a Huey Lewis song rejected for the
    Disney movie "Under the Sea"}
    Link down http://360.yahoo.com/kaka_minru
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    BIỂN TÌNH

    Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa , bò tràn theo từng làn gió đưa . Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta , vượt ngàn hải lý cũng không xa .
    Biển rộng đất trời chỉ có ta . Thì dòng ngân hà mình cũng qua . Biển không biên giới như tình anh với em -hơn cả những vì sao đêm .
    [​IMG]
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thực sự:
    "Bây giờ em chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ si tình,...."
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh, có khi nào, anh đi chung đường người ta.
    Anh trả lời em rằng, chuyện tình không bao giờ tan.
    Nhưng nay sao anh đã đi xa em rồi.
    Như con sông kia đến lúc cạn khô.
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
    Mong cho nước mắt lấp đầy con sông kia.
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    KHÚC NHẠC BUỒN
    Tô chấn Phong
    Nhạc: hải ngoại
    lời :Khúc Lan
    Từng giọng nhạc đuộm màu tím nghắt trên cánh môi mềm và bờ mi mắt ngọn dèn vàng nhạt nhoà bóng tối bước chân ai dìu anh đến tình yêu,còn lại gì để mình tiếc nuối,người yêu ơi hãy nhớ đên vòng tay mà ta đã hiến dâng trong một đêm nỗi trôi
    Từng giọng nhạc dập diều phố văng cơn lốc kia rồi chìm vào hư vô đường vào một cuộc đời bở ngỡ ước mơ cơn mộng kia sẽ đừng phai ,tình chỉ là lệ sầu héo hắt bàn tay năm ngón hãy níu thới gian buồn chi nữa có ái ân nào ko dỡ dang
    Tình yêu ơi hãy dến thắp sáng cho hồn ta dêm nay ko sầu nào ai đâu hay con tim nhân gian mau đổi thay
    Tình dang dỡ trong đêm u hoài hạnh phúc trôi mau theo ngày mai đâu khúc ca dâu yêu xưa hỡi em đừng nên hững hờ,gọi em giữa cơn đau linh hồn ngừời đã ra sao ta còn mong tình yêu rồi sẽ tan thành một cơn gió ,đâu khúc ca buồn dâng sao trong hồn ta
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Khuc-Nhac-Buon-To-Chan-Phong.IWZACIDO.html<=====
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    NỤ CƯỜI VÀ NHỮNG GIẤC MƠ
    .........................................
    Hãy cho tôi tìm được giấc mơ. Tôi cùng ngàn hoa vây quanh đang thơm ngát đời
    Hãy cho tôi được là chính tôi, bầu trời ngàn sao trong đêm nay đang chiếu sáng
    đến bao giấc mơ thật dấu yêu.
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=63174&iType=20
  10. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0

    Sóng cứ trôi dạt nơi chốn nào,
    Tình em mênh mông biển trời...
    Vẫn thấy con đường xa tít mù,
    Tìm em tìm hoàng hôn lãng...
    Nắng tắt chôn vùi nơi cuối đường
    Bỏ quên con tim héo mòn...
    Cứ mãi đi tìm nhau thế thôi
    Để cho ai vơi nhung nhớ...

Chia sẻ trang này