1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng rối bời...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tungtatungtay, 31/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungtatungtay

    tungtatungtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng rối bời...

    Tớ thấy mình là 1 kẻ kỳ quặc và lạ lùng, nhiều lúc vẫn kô thể nào hiểu đc chính mình. Tại sao lại vậy nhỉ???
    Cách đây 4 tháng, mình đã gặp lại cậu, khi đang trong trạng thái tồi tệ nhất. Mình thật vui khi gặp lại cậu, thật vui khi lại đc nói chuyện với cậu. Cậu đã cho tớ dũng khí để vượt đc những khó khăn khi đó. Cảm xúc của tớ lại quay lại nhưng... cuộc sống của cậu lại đã thay đổi. Cậu đã có 1 người khác ở bên cạnh...tớ buồn thật nhiều, nối tiếc lại những gì đã có giữa 2 chúng ta, tớ đã nói với cậu cảm xúc của tớ nhưng tất cả chẳng thể nào quay lai đc ngư trước. Thế là tớ thất tình...
    Tớ tự nhủ mình phải quên cậu đi nhưng now tớ vẫn chưa làm đc. Tớ phải làm sao đây để có thể quên cậu....
  2. luuthangctm

    luuthangctm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Biết nói gì với bạn nhỉ? Với tôi, tốt nhất là hãy để cho người ấy sống thoải mái, hãy lấy hạnh phúc của người ấy làm niềm vui cho mình. Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu.
    Nói với bạn thế thôi, nhưng mình cũng không làm được....
  3. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, thế mà cũng khuyên người ta.
  4. luuthangctm

    luuthangctm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nói với bạn ấy để chia sẻ, những gì mà mình gặp. Có thể, tôi không làm được, quả thật , tôi đã không làm được. Nhưng, biết đâu, bạn ấy sẽ khác.
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc trong t/y là đc thấy ng mình yêu hạnh phúc, cho dù đôi khi là phải hy sinh t/y của mình.
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cái này chỉ có trong tiểu thuyết,trên giấy tờ thôi đồng chí ạ...bảo là cười vui chúc cho iem hạnh phúc nhưng mà đau còn hơn bị dao cắt...ông nào bảo hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc bên thằng khác thì chỉ có là bạn bè mới mừng thật,còn như mà yêu rồi thì quên đi...
  7. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn nên dẹp bỏ qua tình cảm đó đi, bạn hãy vùi nó xuống lớp đất của sự tự tin, hàng ngày tưới cho nó bằng những nụ cười. Chăm sóc nó bằng sự hoà nhập vào cuộc sống, rồi có một ngày từ nơi đó sẽ lại nảy ra một mầm sống mới làm đẹp thêm cho đời!!
    "Nỗi buồn chỉ là sự han rỉ của tâm hồn, hoạt động và nụ cười sẽ lau chùi vết nhơ đó"
    Chúc bạn sớm trở lại với chính mình.
  8. luuthangctm

    luuthangctm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé!
    Với tôi, mọi chuyện đều ổn.
    Mọi chuyện đều đã qua.
    Còn nhiều việc phải làm.
    Để sống cho ra sống đâu chỉ cần mỗi tình yêu .
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cố lên bà con...
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Một khi sự thật là có cố cũng ko làm gì đc, vậy thì thà làm AQ, chúc cho ng ta hạnh phúc có hơn ko ?

Chia sẻ trang này