1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng sau khi ly hôn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi toidien, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toidien

    toidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng sau khi ly hôn?

    Chào các bạn, tôi đang ở trong một tâm trạng rất rối bời và mong các bạn giúp tôi. Câu hỏi của tôi là tâm trạng của những người sau khi ly hôn như thế nào? Liệu người ta sau khi ly dị có thể rơi vào trạng thái hụt hẫng, chống chếnh, không thuộc về nơi nào cả không, và nếu có thì trong chừng thời gian bao lâu và làm thế nào để cân bằng lại được.
    Cảm ơn các bạn nhiều.
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hãy lạc quan nghĩ thế này:bạn đã được tự do.Tâm trạng của bạn thì bạn từ điều chỉnh,chứ không phụ thuộc vào tình cảnh đâu bạn ạ.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống rùi thời gian mọi chuyện sẽ qua hết ,mình sẽ có một cuộc sống mới hơn ,tốt hơn.
  4. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Well, sẽ RẤT RỐI BỜI, HỤT HẪNG, CHỐNG CHẾNH, KHÔNG THUỘC VỀ NƠI NÀO CẢ.
    Thời gian bao lâu thì còn tuỳ người, nhưng cũng tuỳ vào việc bao giờ thì chia tài sản xong.
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 13/03/2005
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đang quan tâm xem làm thế nào để thoát ra khỏi trạng thái hụt hẫng, chống chếnh, không thuộc về nơi nào cả ấy.. cho một người vừa mới ly hôn...
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Trống trải, hụt hững chẳng còn tin vào tình yêu - hạnh phúc gia đình nữa. Bàng quan trước con gái (dù bị các cô tấn công) chỉ thấy nhớ và thương các con
  7. toidien

    toidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh 9403 ơi, nghe anh nói mà em thấy buồn quá. Chắc anh đã trải qua tâm trạng đấy rồi sao?
    Em thì là con gái, 25 tuổi, may là chưa có con nên dễ dàng quyết định hơn. Nếu tiếp tục cuộc sống này thì hiểu rằng mình vẫn sẽ tiếp tục trải qua những gì mình đang trải qua, cảm thấy tù túng quá, phải suy nghĩ nhiều quá. Còn bước sang một trang mới thì thấy sợ, không biết mình có đủ can đảm không. Mọi người sẽ nghĩ gì về một cô gái đã ly dị chồng một lần? Còn bố mẹ sẽ phải suy nghĩ như thế nào? Các em của em sẽ như thế nào nếu như sau này ai yêu chúng nó mà biết tin là chị gái của nó đã bỏ chồng.
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, 25 tuổi đã ly dị - anh đoán bọn em đã có một TY chóng vánh nặng về TY cảm và ít chịu nghe ý kiến của những người đã từng trải phải vậy không ?. Cuộc sống gia đình trong những năm đầu thật khó khăn, chúng ta là những người trẻ tuổi - nhìn cuộc sống theo chiều bình yên nên đến khi gặp khó khăn bắt đầu bộc lộ những tật xấu, thiếu kiên nhẫn, thiếu kiềm chế + sức trẻ, tính bất cần = hạnh phúc đổ vỡ.
    Ly dị một lần sẽ làm em trở thành cô gái cứng cáp, rắn rỏi và kiễn nhẫn, chịu đựng hơn --> là một trong nhiều điều kiện lý tưởng cho xây dựng hạnh phúc gia đình mới. Em hãy bắt đầu một trang mới đi, trang mới bao giờ cũng được thừa kế từ những trang cũ. Nhiều người đàn ông vẫn cần em, cần những dung hoà giữa TY và tránh nhiệm
  9. toannh

    toannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tâm trạng thế nào là còn tùy.
    Nếu ở gia đình hiện tại bạn không khi nào có cảm giác là đã đạt mục tiêu (tức là mục tiêu của bạn không đạt được);
    Nếu hiện tại không có tình yêu đích thực, không có sự tôn trọng, sự hòa hợp,...
    Nếu bạn đã suy nghĩ là sẽ phải thay đổi (ly hôn);
    thì như vậy ly hôn chỉ là bình thường, có khi lại là sự giải thoát đấy (sự thực là cố ép 30 năm sau lại nhận thấy là không tốt), bạn không cần phải lo lắng gì cả mà phải lạc quan cho gia đình tương lai chứ. Tất nhiên, thiệt thòi khi ly hôn là có, có thể gây ra lo lắng, nhung đó cũng chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống mà thôi.
    Có lẽ mình là nam giới nên suy nghĩ đơn giản vậy thôi.
  10. Relay

    Relay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng cảm giác hụt hẫng em đã phải có từ trước khi li hôn chứ, vì từ lúc đó đến lúc li hôn cũng là một khoảng thời gian rất dài. Tôi đang sống trong một gia đình mà ở đó tôi đã một vài lần định chấm dứt tất cả và rồi cảm giác trống rỗng, hụt hẫng thiếu một cái gì đó chợt dâng lên và tôi phải vượt qua tất cả và luôn tin rằng cuộc sống muôn bề phức tạp cái mình đang chịu đựng có là gì đàu. Em mới 25 tuổi nhưng đã phải trải qua những thời khắc khó khăn nhất của đời người con gái, tôi tin em sẽ sớm đứng vững và đón chào cái mới.
    [/quote]

Chia sẻ trang này