1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng sau khi ly hôn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi toidien, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhhy77

    khanhhy77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn này. buồn thật nhưng làm sao đâu cuộc sống vẫn tiếp tục cơ mà. ta vẫn cứ phải sống thôi hụt hẫng là điều không tránh được nhưng nó sẽ qua. có lên và kiếm môt anh chàng khác đi. Tôi nghĩ thế
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Sống không hợp thì ly hôn là đúng.Chẳng lẽ bạn còn tiếc gì người ta?
    Không hụt hẫng gì cả,hãy chúc mừng sự tự do của bạn
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đến chịu với em này, cứ làm như vứt bỏ một thứ bỏ đi không bằng. Vẫn còn bé lắm cô ạ - ý là chưa lớn chứ không phải bé cái khác
  4. toidien

    toidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ gần Tết, chồng em gửi cho tôi một tin nhắn và nói: "chúng ta ly thân nhé, sau đó cô viết đơn ly dị đi tôi ký". Lúc đó, nghe thấy điều này em cảm thấy quay cuồng, cảm thấy mình như bị mất đi cái gì đó, không phải là mất chồng, mà là mất đi sự tự trọng, mất chính mình, thấy mình dại dột vì đã lấy chồng khi còn trẻ để rồi ra nông nỗi này. Sau đó, em khóc nhưng cảm thấy rất nhẹ nhõm trong người, vì dù sao thì chồng em cũng nói ra điều em đang muốn nói. Sau đó, không hiểu vì lý do gì chồng em lại làm lành. Em cũng không cảm thấy gì cả, như người vô cảm vậy. Cuộc sống cứ tạm bợ trôi qua như vậy, em cố gắng nhưng cảm thấy có những vết thương trong lòng không thể chữa lành được.
    Relay nói thay tâm trạng của em hiện giờ rồi đấy "Tôi đang sống trong một gia đình mà ở đó tôi đã một vài lần định chấm dứt tất cả và rồi cảm giác trống rỗng, hụt hẫng thiếu một cái gì đó chợt dâng lên và tôi phải vượt qua tất cả và luôn tin rằng cuộc sống muôn bề phức tạp cái mình đang chịu đựng có là gì đàu". Em có tâm sự với một người bạn hơn em nhiều tuổi, người ta khuyên em là phải kiên nhẫn, biết bỏ qua, có khi là phải biết tảng lơ trước những điều làm mình không hài lòng, cuộc sống là thế cả thôi. Người ta khuyên em là phải biết chấp nhận thực tế. Trong số những lựa chọn là: xấu, xấu hơn, xấu nhất thì chọn cái xấu, đừng có lựa chọn cái xấu nhất.
    Hiện giờ em đang thử áp dụng cách này thử xem sao, biết chấp nhận, em sẽ cố gắng trong một thời gian. Có phải chăng là không có gì hoàn toàn xấu và hoàn toàn tốt cả? Em sẽ phải cố lên.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    He he,bỏ thì thương,vương thì tội.Nếu phải tội mình thì em chẳng thà bỏ cho rồi.
    Đã từng chứng kiến cảnh ly hôn của mẹ và ba,của dì và dượng.Trong cái nhìn của em thì họ đã thực sự thoát khỏi địa ngục.Do đó,vì sự tự do và vì hạnh phúc của họ,em thích....xúi người ta bỏ chồng nuôi con hơn là níu kéo một đống tro tàn.
    À,nhỏ thì dĩ nhiên em cũng nhỏ lắm,nhỏ xíu xìu xiu luôn,bởi vì bây giờ chưa muốn lớn
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm đúng, đừng buông xuôi mọi thứ nếu mình chưa thật sự cố gắng hết mình, biết đâu sau nỗ lực của em, chồng em lại hiểu ra yêu em bằng 5 bằng 10 hơn trước chứ lý
  7. toidien

    toidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu một điều rằng nếu tiếp tục thì sẽ sống như thế này mãi, không được kêu ca gì cả. Lại càng không muốn có con nữa vì có con với cái án ly dị treo lơ lửng thì không nên chút nào. Chẳng biết tình hình có được thực sự cải thiện không trong thời gian tới, hay chỉ là kéo dài thêm... Em hy vọng chỉ có riêng em phải chịu tâm trạng này thôi. Ai yêu thương nhau được thì yêu thương đi nhé, vì yêu được một người là điều đáng quý nhất trên đời. Khi tình yêu đã hết thì thật khó mà tìm lại được.
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích câu nói này của bạn. Có thể nói chia tay với bạn bây giờ là mạo hiểm, nó có thể đem đến cho bạn một kết quả tôt hơn nhưng cũng có thể ko phải như thế .
    Nhưng nếu tình yêu đã hết, và bạn cũng biết rằng nó ko thể tìm lại được bạn nên sớm có qđ cho mình. Bạn có thể sống vì những lý do khác mà ko có tình yêu được ko? Bạn hoàn toàn có cơ hội và xứng đáng có được tình yêu, bạn có thể tìm lại được nó với người chồng hiện tai đó là câu hỏi chỉ có bạn mới có thể có câu trả lời cho bạn.
    Khi bạn duy trì một gia đình mà ko muốn có con thì liệu nó có phải là một gia đình và cái gia đình đó có còn ý nghĩa? Gia đình rất thiêng liêng, mỗi cá nhân trong gia đình đều cảm thấy ấm áp, bình an khi trở về, bạn có thể xây dựng một gia đình như thế trên nền tảng gia đình hiện tại?
    Bạn lo sợ cho em bạn khi bạn ly hôn, xã hội hiện tại ko hẳn bỏ qua nhưng nó cũng ko còn nhiều ý nghĩa. toidien
    điều đó chỉ là một lý do biện minh cho việc bạn duy trì gia đình hiện tại.
    Tôi coi trọng gia đình nhưng tôi ủng hộ chia tay nếu tình yêu thương trong gia đình ko còn. Mong bạn sớm tìm được tình yêu của mình (tìm lại or tìm mới đều rất )
  9. toidien

    toidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này