1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng sau khi ly hôn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi toidien, 11/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    "Tình yêu của hai người là một ngôi nhà".
    Nếu hai người cảm thấy có thể xây được ngôi nhà vững chắc cho tình yêu của mình, thì hãy tiếp tục; còn nếu không thì hãy đập đổ nó đi.Và hãy cố gắng xây cho mình một ngôi nhà bền vững hơn từ những đổ nát cũ...
    "Tình yêu là một cuộc chơi mà trong đó tất cả mọi người đều nhầm lẫn."
  2. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đúng là căn nhà được làm từ vôi vữa và gạch, nhưng bạn ko thấy là có những ngôi nhà cùng được trang trí một màu nhưng cái thì trông tươi sáng , cái thì trông lạnh lẽo đó sao?
    Trốn tránh ko phải là cách tôt nhất, hãy đối diện và làm tất cả những gì có thể cho gia đình hiện tại. Nếu với tất cả sự cố gắng của mình mà kết quả ko như mong đợi thì đương ai lấy đi sẽ tốt nhất cho cả 2.
    Bạn còn trẻ mà cuộc sống còn dài và còn nhiều việc phải làm
    Trong cuộc sống ko ai ko có nỗi đau chỉ khác nhau là cách mỗi người vượt qua nó mà thôi.
    Tặng bạn chúc bạn luôn sống vui vẻ
    Được scarlet80 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 28/03/2005
  3. toidien

    toidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Buồn lòng biết bao khi phải quay lại topic này, em sắp phải đưa ra một quyết định rồi. Mọi người ơi, xin hãy giúp em, em sắp gục ngã mất rồi. Em phải làm gì đây?
    Rồi cuộc sống của em sẽ đi về đâu?
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Các em gái lấy chồng sớm thì đa số là xinh đẹp (nên mới bị giai tóm ngay) nhưng chắc cũng vì lấy sớm, chưa đủ chín chắn, kinh nghiệm nên dễ gặp phải những thất vọng lớn, không hoà hợp, hay đổ vỡ.
    Nhưng thôi không lo đâu. Xã hội hiện đại, cần gì cứ phải có chồng. Anh là anh thích các em đã có chồng mà xinh đẹp lắm. Mà nói thật anh chả phải tự mèo khen mèo dài đuôi, chứ chắc gì chồng các em đã bằng anh . Đẹp giai à, chắc đến 95% là chồng các em chả đẹp giai bằng anh (từng có những đứa bảo anh trông trí thức, đẹp giai nhất trường cấp 2, cấp 3, đại học). Khoẻ (***) à, 80% chồng các em không bằng anh. Tâm hồn lớn, hiểu biết (âm nhạc, hội hoạ, triết học, toán học...) à, chắc đến 95% chồng các em không bằng anh. Nhiều xèng à, công nhận khoản này thì chắc 70% anh chưa bằng chồng các em . Nhưng khả năng sau một vài năm nữa anh kiếm được rất nhiều xèng cũng rất cao , vì tính cho tới thời điểm này, nếu tính số xèng anh kiếm được so với thời gian công sức anh bỏ ra, thì có thể coi là hiệu suất kiếm xèng của anh rất cao- ít thằng bằng tuổi anh làm được . Có khi các em cứ nằm đấy, dăm ba bữa nữa anh về, chúng ta cặp bồ thỉnh thoảng cho đỡ buồn các em nhỉ .
    Đùa các em tí thôi, tóm lại anh nghĩ không có chồng thì vẫn đầy giai có thể sài tạm qua ngày được. Thời đại này rồi mà phụ nữ không vùng lên đè đầu cưỡi cổ đàn ông thì còn đợi đến bao giờ nữa.
    Các em cứ vài tháng đổi một giai, có phải cuộc đời đầy màu sắc không. Muốn có con thì cứ chọn giai nào đầu óc và hình thức khá nhất ấy- đó là khả năng đảm bảo nhất có thể được cho tương lai con các em tươi sáng. Và nếu giai đó là thằng có đầu óc, thì kiểu gì nó cũng có trách nhiệm với con các em thôi, ví dụ anh chẳng hạn .
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 15/06/2005
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thế chú Cellist cáng đáng được bao nhiêu em bỏ chồng, chán chồng đây?Khiếp, nghe chú quảng cáo mà chị chóng hết cả mặt, ù hết cả tai
    Này, chú muốn gì đây
  6. Relay

    Relay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc phải quyết định rồi ư, chắc là em không mong chờ điều này nhưng trong lòng em thì lại muốn thôi thì kết thúc đi cho đỡ vấn vưong làm khổ mình. Tôi chỉ khuyên em rằng nếu chồng em thực sự muốn điều đó vì anh ấy đã chán em rồi thì không nên níu kéo vì như vậy đàn ông sẽ khinh thuờng mình. Con người ở trong em hiện tại đang là sự giằng xé : còn một chút yêu thương, quá chán nản với cuộc sống hiện tại, sợ kết cục một tưong lai tối mịt, tiếc nuối một cái gì đó còn lại giữa hai người. Tôi khuyên em chân thành nếu chông em còn tình cảm với em, em chút tình cảm với anh ấy thì nên quay lại, sự quay lại trong khổ đau của hai người ( tất nhiên nếu vẫn còn yêu nhau) sẽ là một tương lai đầy hạnh phúc, hai bên sẽ cố gắng tránh những va chạm đã từng xảy ra khiến hai người phải xung đột, cãi cọ với nhau, hai bên cùng tìm cách chiều chuộng nhau, ly thân cũng là một cách để làm mới lại tình yêu đó, nếu trong em còn cảm thấy lưu luyến, nếu trong anh ấy còn luyến tiếc -> quyết định ngay đi : QUAY LAI, LAM MOI TINH YEU. Chắc chắn rằng mỗi gia đình, mối quan hệ vợ chồng luôn luôn có sự va chạm nhưng đó là cách tốt nhất để hai bên có thể thích nghi với nhau hơn và cùng sống chung tốt hơn.
    Các bạn có thấy là cho dù yêu nhau rât lâu rồi, đã cảm thấy rât rất hiểu nhau và nghĩ rằng khi cưới nhau sẽ không có vấn đề xung đột gì lớn xảy ra nhưng khi đã kết hôn rồi, trăm vàn thứ tác động đến, từ việc nhỏ như bàn chải đánh răng đánh xong người thì cho vào cốc, người thì để lên gá, nguời thì vứt lăn lóc ở kệ, dép ở toilet thì chồng muốn để ngay ngắn quay mũi vào trong để tiện mỗi lần đi vào toilet, còn vợ thì thích quay mũi dép ra ngoài, về đến nhà vợ vứt túi một chỗ, chồng quăng quần áo một nơi....còn vô vàn thứ khác cứ tích cóp lại và làm ta khó chịu, hơn nữa cảm giác đó đã là vợ/ chồng minh rồi nên chả phải giữ ý gì nữa cũng làm cho đối phưong ngày càng chán nhau. Xa nhau một thời gian sẽ giúp hai bên tự phân tích đúng sai, và khi trở lại nên nhận phần lỗi về mình và mọi việc sẽ tốt hơn.
    Tôi không biết toidien đã sống ly thân chưa, và giờ em nghĩ gì? chồng em có thái độ ra sao? nhưng nếu còn chút tình hãy về với nhau, chắc chắn nếu em quyết định làm lại một cuộc sống gia đình khác em sẽ vào một hoàn cảnh khó khăn khác trong muôn vàn khó khăn xung đột vốn có của cuộc sống vợ chồng. Nếu chồng em không có ý quay lại ( khong còn tình yêu) thì thật tiếc tôi phải khuyên em rằng em hãy chấm dứt nó. Tôi tin và rất hy vọng rằng chuyện này sẽ không xảy ra. Chúc em có nghị lực và sớm báo tin vui cho chúng tôi. Một kết cục có hậu không như phim Hàn Quốc
    To: Cellist Chú đừng quảng cáo lăng nhăng ở đây nữa, vào một số forum tìm bạn mà quảng cáo, to khoẻ đẹp trai ư? chú đã thử tranh tài với ai chưa mà đã nghĩ mình giỏi? rẻ tiền wa
  7. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hì hì chị brown_eyes, em đang định làm một mẻ hót hết những người đẹp lấy chồng sớm, vì xèng vì bề ngoài, vì bản thân những lý do chả đâu vào đâu đây.
    ----------------------------------------------------------
    Ừ bác Relay, em giá cũng rẻ thôi. Các em ơi, các em có mua anh không, giá anh cực rẻ, lại đang đúng dịp anh tự khuyến mại đặc biệt đây. Giá thế này nhé:
    Mua 1 lần, giá 100$
    Mua 10 lần khuyến mại 30%, tức là chỉ 700$
    Mua 1 tháng giá trọn gói 2000$
    Mua nửa năm giá trọn gói: 10000$
    Mua một năm giá trọn gói: 18000$
    Mua 5 năm giá trọn gói: 80000$
    Mua 10 năm, giá trọn gói: 140000$
    Mua 20 năm, giá trọn gói: 220000$
    Mua cả đời, giá trọn gói: 350000$. Trong trường hợp này nếu chả may anh chết sớm, sẽ không có hoàn lại. Lời khuyên dành cho khách hàng: mua cả đời nhìn có vẻ cũng rẻ, nhưng nói chung động cơ của anh chắc chỉ hoạt động tốt được thêm 20 năm, sau đó tàm tạm thêm 10 năm, cuối cùng lạch bạch thêm 10 năm là hết, coi như chỉ dùng được thêm 40 năm nữa thôi. Các em nếu học kinh tế thì thử xem các em cần dùng anh bao lâu mà đưa ra quyết định cụ thể. Nói chung là anh sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu đặc biệt, ví dụ bán cho 2 em chung nhau, hoặc bán cho các em 15 năm .v.v.
    Ngoài anh ra, anh còn có thêm mấy thằng bạn học cũng đang muốn tự bán. Giá của chúng nó cũng tương tự như anh- một thằng đẹp giai nghệ sĩ từ bé, cấp 3 đại học gái bám như ranh, toàn gái đẹp. Thằng đó chắc hợp với các em cũng yêu nghệ thuật, thích lãng mạn, hâm mộ người phong cách nghệ sĩ. Còn một thằng trắng trẻo, cao ráo trí thức, hiền lành thủ thỉ nhìn giống Hàn Quốc trong phim, có lẽ thích hợp với các em tiểu thư con nhà lắm xèng, yêu sự êm ái, mềm mại, dịu dàng.
    Ngoài ra, sẽ có một số "hàng" khác, cũng là mấy thằng bạn của anh, được up date trong thời gian tới, nếu các em có nhu cầu.
    Thông tin chi tiết xin liên hệ với anh qua PM. Xin các em đừng ngại gì cả, vì anh luôn tôn trọng bí mật đời tư khách hàng. Đảm bảo không có chuyện các tài liệu, thư từ, hình ảnh chạy lung tung các mạng như trường hợp Yến Vi, Hồ Ngọc Hà .v.v.
  8. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    show off kinh..
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    À anh quên chưa đưa ra phân tích tổng kết về potential lợi nhuận khi đầu tư vào anh, và các bạn anh:
    Năm 2000- anh có giá trọn đời chỉ là $80K, 2001 là $120K, năm 2002 là $180K, 2003 là $250K, 2004 là $350K, 2005 giá thị trường là $450K, nhưng vì tình cảm với các em anh khuyến mại ở mức giá $350K. Tức là trung bình tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của anh tăng cực nhanh, và rất đều: cỡ khoảng 50% một năm trong suốt 5 năm qua. Trong tương lai, giá của anh có xu hướng tiếp tục tăng tốc, tăng trưởng khoảng 70% một năm, vì rất có thể đến 30 tuổi, anh sẽ trở thành một nhân vật có cả tài chính, học vấn cao (tiến sĩ là loại ghẻ, anh không chấp), và hoàn thiện hầu hết các khả năng của anh khác- từ *** cho đến hót. Đại loại khi 30 tuổi, anh sẽ có giá tầm 2 triệu $.
    Lời khuyên: tốc độ tăng trưởng cao đến như vậy rất hiếm khi gặp được. Nói chung anh là một cô hội kinh doanh cực tốt của các em. Ví dụ các em mua anh 30 năm, sau đó cho khoảng 10 cô khác thuê- là lãi lớn lém.

  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Ấy thông cảm, em ý học nhiều nên ......

Chia sẻ trang này