1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng sau khi xem Vượt Ngục. Cảm xúc khó vượt qua!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi April_July, 30/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng sau khi xem Vượt Ngục. Cảm xúc khó vượt qua!!!

    Sau khi xem xong Vượt Ngục em buồn quá các bác ạ. Em xem xong từ thứ 6 cơ, thế mà từ hôm đấy đến hôm nay em cứ bị ám ảnh, tối em ngủ thì em cũng mơ đến Vượt Ngục, có lúc xúc động quá em còn ko ngủ được nữa, ban ngày thì em cứ thất thần không thoát ra khỏi bộ phim, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh Michael, rồi lại xem lại đoạn anh chết vì hy sinh cho Sara thì e lại khóc sướt mướt, khóc hu hu, xem đi xem lại đến vài lần mà lần nào cũng khóc cả, hic hic.
    Ai bảo anh Michael đẹp trai, lại dễ thương, lại thông minh, lại biết hy sinh cho người khác, biết sống vì mọi người, biết chia sẻ với mọi người nên em lại càng yêu anh ý hơn, lúc nào cũng nghĩ đến anh ý.
    À, mà sao anh đẹp trai và nổi tiếng thế mà cô bạn gái của anh xấu, béo và già thế, em không thể nào chấp nhận sự thật phũ phàng như thế được, hu hu.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em cứ kể trước làm cho người khác mất hứng. Còn đến 3 phần nữa cơ mà.
    Mà em nói đến người yêu của anh Michael hay anh diễn viên đóng? Nếu là người yêu anh Michael thì thấy xinh chứ nhờ, xấu gì mà xấu? Hay em xinh hơn?
    Công nhận xem xong thấy buồn ngủ, vì muộn quá. Hôm nào cũng cố xem xong để làm 1 việc.
  3. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em xem xong cả 4 season rồi mà. Em nói người yêu anh ý ngoài đời ý, còn Sara trong phim thì như vậy là vừa rồi. Em không nhịn được đến cuối tuần mới xem một thể, mà em cứ xem đều đều cả tuần, ngày nào cũng thức muộn xem, sáng ra đi làm cứ lờ đờ, thấy thế giới trước mặt mình chả có gì nghĩa lý bằng anh Miller hết. Hết giờ làm chỉ mong phóng như bay về nhà để lại được nghiền ngẫm, ngắm nghía anh ý lần nữa cơ bác ạ.
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    bác có muốn chưfa bệnh na?y không. nếu muốn thi? ti?m anh na?o đẹp trai hơn, đóng mấy phim hay tương tự như thế. xem xong la? hết nghif đến anh micheal ma?
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    oh, anh ý có ng yêu rồi a, thế thì thôi tớ chả xem fim này nữa
  6. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Ôi giời ơi.... người này đi làm rồi cơ đấy?! cảm xúc nhiều nhỉ? xem bộ phim này chỉ nhìn thấy mấy điều như thế thôi sao?
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó hiểu đây!
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ớ ờ...Thế là có người cố tình bắt mình buôn chuyện à?.
    Việc này là việc chẳng liên quan gì đến phim cũng chả liên quan gì đến anh nào hay em nào trong phim cả. Nhưng mà nếu xem phim thì không làm được, mà đang ngồi xem cũng không làm được, nên cố chờ xem xong mới dám làm. Nghe mà hiểu thì U quá là giỏi đấy.
    Nghe nói có 4 phần và 2 tập của phần 5 để giải thích lý do Michael chết. Mình vẫn chưa có thời gian ngồi xem được. Thôi cứ dần dần, giải trí vậy.

Chia sẻ trang này