1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng, tâm tư, nỗi lòng qua những bài thơ, bài hát, bức thư viết vội của một ai...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 09/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nghẹn ngào không thể nói thành lời
    Em thẫn thờ nhìn trời và bật khoc
    Anh nói quên đi, xin hãy quên đi, bỏ lại một mình em
    Chia tay đi, anh lại nói lời ấy với em
    Cõi lòng em tổn thương đau đớn tột cùng
    Vì anh nói không còn yêu em
    Nói em hãy quên đi, hãy quên tất cả
    Nhưng hình bóng anh vẫn hiện về trong trái tim em

    Chẳng sao đâu, dẫu anh có quên em
    Thời gian trôi đi em sẽ bình tâm trở lại???
    Khóc một lúc, khóc rồi chìm vào giấc ngủ
    Ôm điện thoại rồi lại chạy đi
    Như một kẻ khờ hệt như một kẻ khờ
    Đã bao ngày???, sao em vẫn như vậy???
    Em nhớ anh, nhớ đến phát điên
    Muốn quên anh đi...

    Em mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, lệ lại tuôn rơi
    Thấy dáng anh nhạt nhoà trước mắt
    Đã bao ngày em mất ngủ
    Gạt đi mọi suy nghĩ về anh và làm lại từ đầu...

    Tháng 6. Anh chuẩn bị lên xe hoa...
    Em không thể tìm gặp anh, gọi điện cho anh, gửi tin nhắn cho anh...Em cảm thấy ngạt thở, đầu óc quay cuồng, em biết phải làm sao đây????
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng gì thì cũng phải nhìn lại cái mầu chữ mình dùng có đọc được hay không đã nhá!

    p/s: Mềnh nghĩ bạn nên dùng cái khác thay vì cái gọi là thơ,bài hát..dù viết vội hay không.
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------
    Mình nghĩ mỗi người có một sở thích riêng, tuy đấy không phải là màu mình yêu thích, nhưng mình muốn thay đổi một chút và cũng có thể màu mình dùng đối với bạn bạn không thích, nhưng còn có nhiều người nữa phải không?. Mỗi người có một cách nghĩ riêng, khi có ý kiến bạn thử xem lại chủ đề rồi có ý kiến: bạn nên thế này, bạn nên thế kia. Chủ đề của mình không viết: xin mọi người cho mình ý kiến... mà chủ ý của mình là: có ai đồng cảm thì cùng chia sẻ....
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi, mình không đồng cảm được mầu chữ của bạn, nhức mắt lắm.
    Đọc đến dòng thứ 3 thì cảm thấy thơ có vẻ hay nhưng đôi mắt của mình thì quan trọng hơn.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mệt thật.
    Tháng 6 anh ấy lên xe hoa, còn bạn cũng lấy chồng từ đời thuở nào rồi còn gì. Vậy còn muốn thế nào nữa đây?
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Giống mình vài năm trước. Buồn, vật vã một thời gian dài, xong rồi cũng qua hết thôi mà.

Chia sẻ trang này