1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng thất nghiệp!

    Tôi chẳng biết bắt đầu thế nào, nhưng thôi, cứ theo trình tự thời gian vậy!
    Năm ngoái, đỗ vào Coke làm ASM ở Thanh Hoá được 6 tháng. Công việc cũng không đến nỗi tệ. Anh em cũng chẳng ghét bỏ gì. Nhưng mà sao thằng sếp của mình nó cứ đì mình. Thế là đến Tết, nó điều mình đi Sơn La, mình té luôn.
    Về nhà, bà già đang quản lí thay ông già công ty thương mại( ông già mất được mấy năm rùi, nhà con một). Mình định đi xin việc làm ngoài tiếp thì bà già lăn đùng ra ốm. Thế là về nhà làm, quản lí một mảng, doanh số bé con con. Nhân viên có ba đứa. Doanh số vẫn chẳng thay đổi là mấy, duy có kỷ luật là đỡ hơn một tí.
    Đến tháng 5, cãi nhau với bà già một trận. Cũng vì mình đi làm ngoài lương cao quen rùi, ở nhà lương thấy quá mà bà già thì suốt ngày cằn nhằn, lại mắng mình như thằng trẻ con, rùi etc mấy vấn đề công việc không vừa ý. Bỏ luôn.
    Đi xin việc, CV của mình cũng không tệ, tiếng Anh cũng chẳng kém thế mà xin vào đâu cũng trượt.
    Thành thử, mỗi sáng đi uống cà fê, đọc báo tìm việc. Đêm cũng mơ ngủ thấy được đi làm. Đúng là không có việc làm thì tiền núi cũng hết. Càng ngày càng điên, điên thật sự. Có lần đá con mèo gần chết ( vài hôm sau nó cũng chết). Nghĩ lại, quái, sao tính mình dạo này khó chịu như thế, đáng ghét như thế.
    Bạn bè chỉ còn hay gặp mấy đứa, mình thất nghiệp, gặp chúng nó cũng ngại. Người nhà thì có khi cả tháng chẳng nói chuyện nhau câu nào. Về nhà là đóng cửa, chơi điện tử, đọc báo, xem phim.
    Gần đây, thi vào một chỗ, cái công ty tuyển dụng nó mới thông báo là đỗ đã mừng phát khóc, gọi mấy ông bạn đi uống bia. Tưởng là đời đã thoát khỏi kiếp máng lợn.
    Không ngờ vẫn còn vòng nữa. Còn 2 thằng đối thủ trông cũng đáng gờm, mẹ kiếp, thế là lại chờ đợi mà chẳng biết bao giờ mới đi làm đây.
    Cảm thấy con người ngày càng tệ hại, khía cạnh tệ hại là mình cùn đi về kiến thức, quan hệ thì cụt lủn. chẳng ra cái đếch gì. Thế nhưng vẫn chẳng biết cách nào thoát ra. Có phải là đi làm sẽ khá hơn? Nhưng bao giờ tôi mới đi làm đây? Có chúa mới biết được.
  2. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đồ dã man, đáng bỏ tù vì đá chết con mèo!
    Được anh_kurt sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 22/10/2005
  3. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Trời, không ngờ thất nghiệp sẽ rơi vào tình trạng này sao? thế mà mình đi làm lại chẳng chú tâm gì cả, làm theo hứng, thích thì rất hăng nhưng chán thì trốn cả ngày ở nhà hoặc có đến chỗ làm cũng chỉ ngồi góc quán nước. Ơn trời là tình hình vẫn ổn chứ out thì chít mất, sợ nhất là ko có xiền tiêu, sợ nhì là........
  4. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Có vào chỗ tớ làm không ?
  5. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tui thì thích thất nghiệp hơn. ĐI làm kiểu gì mà suốt ngày ngồi cafe, bây giờ đâm ra sợ cafe lắm rồi chỉ mong được ở nhà thôi! Xin nghỉ mà không cho
  6. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh em đã quan tâm đến thằng thất nghiệp này! Update tin mới, tôi đã xin được việc làm. Sales Excutive ở Ariston. Sáng mai đi làm. Thế là cuộc đời vẫn chưa đến nỗi bi kịch lắm! Tôi bây giờ nuôi hẳn hai con mèo để chuộc lại lỗi lầm. Nói chung, đá chết một con mèo đã là cái gì. Hồi đấy tôi mà giết được ai cho đỡ stress thì tôi đã giết rùi. Hê hê hê...
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đồng chí đã kiếm được việc mới, đúng là đàn ông đang thất nghiệp hay nguy cơ bị thất nghiệp mới sinh ra lắm tật củ chuối, đá chết mấy con mèo còn hơn là ôm chai thuốc chuột. Hê hê, tớ không hẳn là thất nghiệp nhưng cũng đang nguy cơ và suốt ngày đi tìm việc, không ưng ý cũng có, trượt cũng có. Mịa nó chứ, sao làm đàn ông chịu nhiều áp lực thế nhỉ, hôm rồi tớ trúng bà nó vào một công ty ở Hà Nội có chi nhánh ở Quảng Ninh, chấp nhận đi xa một chút để lấy kinh nghiệm của một công ty liên doanh đồng thời kiếm thêm chút thu nhập, thế mà đến vòng 3 mặc cả lương và quyền lợi thì khó chịu không thể tưởng không được chi phí cơ hội gì hết. Thật buồn. Xin nâng cốc chúc mừng
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chuyên gia thất nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, đang bị sì trét cấp độ 2
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ở đâu e theo xách cặp cho bác cũng được. Sướng thế chứ lị.
    Chỗ em, làm chối chết, áp lực kinh khủng mà lương lậu chẳng ra gì. Chán!!! Nhưng vẫn phải sống thôi
    Được doicanhthienthan123 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 24/10/2005
  10. doicanhthienthan123

    doicanhthienthan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ah, chỗ bác đang tuyển vị trí gì thế?

Chia sẻ trang này