1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm trạng thất nghiệp!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhphai, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mot_ngay_nhu_moi_ngay

    mot_ngay_nhu_moi_ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sorry
    Được mot_ngay_nhu_moi_ngay sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 02/08/2006
  2. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hichic em cũng đang thuộc biên chế của hội thất nghiệp đây. Gần 2 tháng roài mà vẫn chưa tìm được việc. Em định đi làm sale nhưng sao khó tìm quá. Suốt ngày online tìm viiệc, đọc hết báo LĐ rồi HNM để tìm mà không được. Mịa mới ra trường thì kiếm đâu ra kinh nghiệm mà cứ đòi hỏi chứ. Chán quá.
  3. jacobcry

    jacobcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em xin thề là em đọc xong topic nay sao mà giống em thế !!! em cũng vây đang đi làm sale cho tui 555 / mỗi tháng 2,5 triệu/ chác bác nào cũng bảo la nhiều xiền nhi / mk !! em chết đẹp ơ con này / em di làm được 2 tháng rối / với mưc lương này em không chịu nổi nhiệt các bác a !! mk thàng trên đì thàng duới lộn cả tiết / tiền cứ ra đi hết chảng cho minh đươc xuka nào cả ĐAU THẾ
    em cũng chung hoan canh với anh tinhphai / anh tuc trang / va em rất muốn kết ban voi bạn hoadiepvang
    em đi làm 2 tháng chác kô có nhiều kinh nhiêm anh tinhphai a! tinh em thi it nói di noi chuyên với khách hàng em chán chán thế nào i
    bi giò ma em out / về nhà lại đọc mấy câu truyện thất nghiệp kế cũng chán đấy thôi dành ra đi vì xiên
    hi vong làm bạn với anh tinhphai va ban jonh lennon ./call 0983646763
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Dạ vầng, tâm trạng thất nghiệp củ chuối lắm. Mk, muốn đòi cái gì ông bà già cũng bảo " Có giỏi thì kiếm tiền mà mua". Đấy là may em còn đang sinh viên. Càng nghĩ càng thấy nhất quyết sau này ai cho tiền cũng đek lấy, chả ai cho ko ai cái gì, thế nào cũng kể công , còn mình thì mang nặng tâm lý sống bám. Ghét quá
  5. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trốn này mấy tháng nay thế mà bi h mới biết đến Topic này. Thật quá phù hợp với hòan cảnh của mình lúc này, thật thảm hại. Ko biết đến lúc nào mình mới hết thất nghiệp. Bùn quá đi mất. Thấy người ta có việc mà thèm, lại có người kêu xin nghỉ việc vì chán nữa chứ. Đúng là ông trời thật bất công, người ăn ko hết kẻ lần chẳng ra. Thôi chả than vãn làm j, mai lại một ngày mới, lại công cuộc tìm việc...
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ặc .......... lại một ngày nữa trôi qua trong mệt mỏi .......... cafe quán nọ quán kia uống no cả bụng ......... mà tiền thì đang hết nữa chứ .......... lang thang cả ngày trên mạng để tìm tin tuyển dụng ........... mekj ghét đíu chịu được .......... Sinh viên mới ra trường lại cứ đòi kinh nghiệm .......... Thôi mai lại là một ngày mới ......... Hôm nay vừa lên phủ ........... nhưng chả thắp hương vì cũng chưa bao giờ thắp hương chỉ thành tâm thôi .......... Đen kô chịu được, bóc mấy cái xổ số cào, toàn trượt ......... Có bgiờ mình thế này đâu ...........
    Mong là ngày mai sẽ khác ...............
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mai có một chỗ gọi mình đi thi tuyển, chả biết thế nào. Thường thì vòng thi tuyển mình qua .......... tới khi phỏng vấn thì đen như chũi .......... chán chả buồn chết.. À đổ lỗi cho số phận đếch gì ............ mình ngu thì có, cứ nói trắng ra thế cho nhanh ......... Từ cấp 1 đến 3 luôn là niềm tự hào ......... vào đại học rồi thì ngu đi ............
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Không fải là an ủi các đồng chí nhưng mình thấy có nhiều ng sau khi ra trường (ĐH) lơ ngơ thất nghiệp, vất vả rồi sau này lại thành đạt hơn những ng bằng phẳng.
    Cố lên, tự mình upgrade bản thân mình tìm 1 chỗ làm phù hợp. Mới đầu đừng kén chọn quá về thu nhập. Cái cần thiết ban đầu là kinh nghiệm đã. Cứ xin vào làm 1 thời gian có kinh nghiệm rồi chuyển dần dần.G''luck
  9. sun_flower198

    sun_flower198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chán! Mấy tháng rồi vẫn chưa tìm được việc làm, chỗ nào cũng đòi kinh nghiệm.
    Đi thi lấy mấy chứng chỉ cho đủ bộ, hình thức quá.
    Chắc sẽ rời HN vào làm ở một nơi cách xa cả ngàn cây số.
    Chị họ bảo "mày và đó làm với Chị" Ko muốn vào, nhưng ở HN đang thất nghiệp. Uh, thì vào.
    Rời xa HN, xa gđình, xa cả A nữa. Chẳng hiểu tình cảm của hai đứa đang ở mức độ nào. Chưa hẳn là tình yêu, A quan têm đến mình rất nhiều, nhưng mỗi khi rất nhớ A nt cho A thì nhận dược reply cụt ngủn. Mất hứng!
    Uh, mà A cũng muốn mình vào đó kia mà, thế đấy!!
    Chán!
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe đồng chí an ủi em cũng thấy đỡ đi phần nào tâm trạng ....... Mà có phải em kén chọn gì đâu, cũng chả thèm quan tâm tới lương lậu nữa ......... Cũng xác định học việc đấy chứ thế mà ........... như dở người ý ..........

Chia sẻ trang này